Từ kết quả bốc thăm giải đơn nữ

Lại là tứ kết Henin - Serena ?

Lại là tứ kết Henin - Serena ?

Lẽ nào đó là số phận, là định mệnh, là sự dàn xếp của ông trời? Một lần nữa, hai ứng viên nặng ký nhất là Justine Henin-Hardenne và Serena Williams lại có nhiều khả năng "va" nhau ở vòng đấu tứ kết - như Roland Garros 2007. Nếu như trận tứ kết Roland Garros 2007 từng được mệnh danh là "trận chung kết sớm", thì giờ đây, người thắng trong trận tứ kết đang được đón đợi ở Wimbledon 2007 này hầu như sẽ trở thành nhà vô địch… 

Lại là tứ kết Henin - Serena ? ảnh 1
Henin.

Với sự dàn trải của rất nhiều tay vợt danh tiếng, từ số 1 thế giới Henin, Serena, đến nhà đương kim vô địch Amelie Mauresmo, số 2 thế giới Maria Sharapova, Venus Williams, thế lực mới từ Serbia là Ana Ivanovic và Jelena Jankovic, Wimbledon 2007 sẽ là giải đấu khắc nghiệt cho bất kỳ một tay vợt nào. Thế nhưng, chuyện Henin và Serena lại chung nhánh và có thể gặp nhau sớm, một lần nữa khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

 Là hạt giống số 7, một lần nữa, Serena nằm trong chi đầu tiên của nhánh thứ nhất - nhánh mà Henin được chọn làm ưu tiên số 1. Nếu không có gì xảy ra, cô sẽ gặp Henin sau khi hoàn tất vòng 4 - nghĩa là Serena sẽ phải vượt qua Lourdes Dominguez Lino ở vòng 1 trước khi có thể gặp Samantha Stosur ở vòng 3 và Daniela Hantuchova (hạt giống số 10) ở vòng 4. Sau đó, cô sẽ đối mặt với "con tạo xoay vần" ở tứ kết…
 Dù thế nào, Serena đang tỏ ra rất tự tin. Bất chấp việc sẽ đối mặt với Henin sớm hay muộn, cô cho biết sẽ chẳng ai ở Wimbledon năm nay có thể cản bước cô nếu tìm được phong độ cao nhất. Serena - trong mục tiêu tìm kiếm danh hiệu Wimbledon lần thứ ba - tuyên bố hùng hồn: "Tôi nghĩ, tôi vẫn là một tay vợt tốt nhất ở ngoài đó nếu tôi chơi tốt. Khi tôi chơi tốt, sẽ khó cho bất kỳ ai mong đánh bại được tôi. Đó là sự thật. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có thể bắt tôi về nhà và la hét tôi vì niềm vui. Serena mạnh mẽ nhất sẽ xuất hiện khi tôi mạnh khỏe và tôi thì đang cảm thấy rất khỏe".
 
Trái với sự "to mồm" của Serena, Henin lại tỏ ra khá mềm mỏng dù chính cô mới là người "nên" thắng tại giải đấu lần này - để hoàn thiện bộ sưu tập các danh hiệu Grand Slam. Henin chỉ nói ngắn gọn: "Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trên mặt sân cỏ. Tôi phải học hỏi cách tin vào bản thân hơn trên mặt sân này". Với việc vừa đánh bại Amelie Mauresmo ở chung kết Eastbourne (giải làm nóng cho Wimbledon), hãy tin rằng Henin đã vượt qua cái đẳng cấp gọi là "học hỏi".
 

Lại là tứ kết Henin - Serena ? ảnh 2
Serena.

Người thắng trong cặp Henin - Serena sẽ gặp người mạnh nhất trong chi thứ hai của nhánh thứ nhất, bao gồm các "hảo thủ" như hạt giống số 3 Jelena Jankovic, hạt giống số 8 Anna Chakvetadze, hạt giống số 9 Martina Hingis… Với phong độ rất ổn định gần đây (vào đến bán kết Roland Garros 2007 - thua Henin, vô địch DFS Classic - thắng Maria Sharapova, vào đến chung kết Ordina Open), Jankovic được mong đợi sẽ lại tái ngộ Henin ở bán kết thứ hai liên tiếp tại các Grand Slam trong năm. Điểm đáng ngại duy nhất với cô gái người Serbia chính là… thể lực. Ngay sau Roland Garros, cô đánh liên tục ở 2 giải đấu, nhiều hơn bất kỳ một tay vợt nào.
 
Ở nhánh bên kia, với Sharapova được chọn làm ưu tiên của chi một, cô có thể sẽ giáp mặt với hạt giống số 13 Dinara Safina hoặc hạt giống số 23 Venus Williams ở vòng 4. Nếu có thể bảo toàn chiến thắng, đối thủ của cô ở tứ kết có thể sẽ là đồng hương Elena Dementieva (hạt giống số 12) hoặc đồng hương Svetlana Kuznetsova (hạt giống số 3). Sau đó, Sharapova sẽ chờ xem liệu cô nên "chờ" ai ở bán kết: Ana Ivanovic (hạt giống số 6, người từng nghiền bẹp cô ở bán kết Roland Garros 2007) hay Mauresmo (hạt giống số 4, đương kim vô địch).
 
Và cuối cùng, nếu như Henin vào đến trận chung kết, một kết quả "đẹp" nhất là tranh tài cùng cựu vô địch hồi năm 2004 - Sharapova. Đó hẳn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Còn kiểu "non tay nghề" như bộ đôi người Serbia thì họ cần thêm ít nhất một năm để không bị Henin "hớp hồn" trong một trận đấu buồn tẻ ở thế một chiều. 

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục