Liverpool sau lá thăm gặp Porto ở tứ kết Champions League, đang được đánh giá có nhiều cơ hội tái lập thành tích vào chung kết như mùa qua. Ngoài ra, nếu thắng trên sân đội áp chót bảng Fulham, đoàn quân của HLV Klopp sẽ trở lại ngôi đầu và tạm thời tạo cách biệt 2 điểm so với Man.City - đội vốn không ra sân ở vòng 31 Premier League này vì bận đá tứ kết FA Cup tại Swansea.
Cho đến lúc này, có thể khẳng định Liverpool đang khá thành công, và điều đó rõ ràng đã đến nhờ các ông chủ của họ quyết định “bạo chi” trong 2 mùa giải liên tiếp. Mùa này, với việc đón về thủ thành Alisson, các tiền vệ Naby Keita, Fabinho và tiền đạo Xherdan Shaqiri thì Liverpool đã chi hơn 160 triệu bảng. Cộng thêm mùa giải trước, khi Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson và Virgil van Dijk đến thì các ông chủ sân Anfield đã bỏ tổng cộng hơn 300 triệu bảng.
Nhưng liệu Liverpool sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh để củng cố vững chắc hơn tư thế của một “quyền lực mới nổi” hay không, thì HLV Klopp mới đây nhấn mạnh: “Tôi không muốn nói chính xác những gì chúng tôi sẽ làm, nhưng Liverpool không phải là đội bóng quen chi tiêu lớn trong nhiều năm liền. Cách làm tốt nhất hiện nay là xây dựng trên những gì chúng tôi đã nỗ lực bổ sung trong 2 mùa giải vừa qua, cố gắng phát triển đội hình hiện tại và tiến đi cùng nhau trong một thời gian dài”.

Kế hoạch mà vị chiến lược gia người Đức vạch ra, trên cơ bản rất hợp lý, nhưng sự hoài nghi từ giới quan sát không phải không có. Từ nhiều năm nay, sân Anfield phải liên tục chứng kiến hàng loạt ngôi sao vừa tỏa sáng đã dứt áo ra đi, gần nhất là Philippe Coutinho hay trước đó là Raheem Sterling, Luis Suarez, Fernando Torres… Hiện tại, ngôi sao tấn công số 1 của họ là Salah cũng đang là mục tiêu nhắm đến của Real Madrid và Paris SG, hay chừng mực nào đó là Sadio Mane.
Nhưng, HLV Klopp đầy tự tin quả quyết: “Đó có lẽ là vấn đề lớn của Liverpool trong thập kỷ qua. Sau khi có một đội bóng tốt sau một mùa giải, thì cũng ngay sau đó các cầu thủ tốt nhất đã ra đi trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra trong năm nay!”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối