Từ khóa: #King’s Cup

Đội tuyển Việt Nam thắng Palestine 2-0 ở trận giao hữu dịp FIFA Days ào thàng 9

Đội tuyển Việt Nam giữ hạng 95 thế giới

Dù giành chiến thắng trước đội tuyển Palestine trong trận giao hữu mới đây vào dịp FIFA Days, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không cải thiện thứ hạng trên BXH tháng 9 của FIFA bởi các đội xếp trên cũng giành kết quả tốt.
Đường dài và ngựa mỏi

Đường dài và ngựa mỏi

Có vẻ như sự thận trọng của HLV Park Hang-seo đã đúng khi không gọi cầu thủ nào của TPHCM lên tuyển tham dự King’s Cup vừa qua. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí số 1 nhưng khoảng cách với đội nhì bảng Hà Nội chỉ còn là 2 điểm sau khi kết thúc lượt đi. Trong 5 trận gần nhất, TPHCM thua 1 và hòa 2 trận.
Sướng quá… thành khổ

Sướng quá… thành khổ

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có buổi đón tiếp Đại sứ Nigeria thì ngay lập tức, dư luận đã ngóng một trận giao hữu đỉnh cao giữa Việt Nam và “Đại bàng xanh châu Phi”, cứ như thể việc sắp xếp một trận đấu như vậy chỉ là vấn đề của thời gian. 
Vẫn là bài học Thái Lan

Vẫn là bài học Thái Lan

King’s Cup 2019 được nước chủ nhà Thái Lan tổ chức có chủ đích rất rõ ràng chứ không đơn thuần là giao hữu, cọ xát như trước đây. Khách mời Ấn Độ là đội đã từng thắng Thái Lan 4-1 tại Asian Cup hồi đầu năm. Việt Nam là đội đương kim vô địch Đông Nam Á, “đối thủ hụt” của người Thái ở AFF Cup 2018.
HLV Park Hang-seo chỉ xem King's Cup 2019 như một dịp để đánh giá năng lực của các tuyển thủ.

Cuộc dạo chơi vui vẻ

Ông Park Hang-seo trên thực tế không xem King’s Cup 2019 ở Thái Lan là giải đấu quan trọng về thành tích, mà chỉ là dịp để kiểm chứng năng lực của học trò trước đội bóng được ví như kình địch ở khu vực Đông Nam Á.
HLV Park Hang-seo. Ảnh: NHẬT ANH

Người khơi dậy khát vọng

Từ nay đến cuối năm, bóng đá Việt Nam có 2 mục tiêu lớn phải hoàn thành: đoạt huy chương vàng SEA Games 30 và giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đấy đều là chuyện lớn của nền bóng đá, nhưng với “phù thủy” Park Hang-seo, dư luận và cả giới làm nghề đều tin, bằng sự tiến bộ và khát vọng mãnh liệt của mình, các đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia sẽ biến điều không thể thành có thể.

Nuôi giấc mộng World Cup

King’s Cup 2019 tại Thái Lan giờ đây trở nên nóng bỏng sau quyết định giữ nguyên số lượng 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 của FIFA, càng đặc biệt quan trọng đối với bóng đá Việt Nam.
Tự gây khó

Tự gây khó

Mới đây có thông tin cho biết, một công ty truyền thông tại Việt Nam đã mua được bản quyền 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia thi đấu ở giải King’s Cup (Thái Lan) với mức giá lên đến gần 7 tỷ đồng. Cũng chính người đại diện của đơn vị này thừa nhận, mức giá này cao hơn gần 10 lần so với mức bình quân trước đây của giải đấu.