Khiến cầu lông Trung Quốc mất thế thống trị, Chen Long ước có thể làm tốt hơn

Chen Long - tay vợt cầu lông số 1 Trung Quốc đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV) Olympic nội dung đơn nam sau khi thua trắng 2 set ở trận chung kết trước đồng nghiệp Viktor Axelsen đến từ Đan Mạch.
Chen Long đã thất bại trước Viktor Axelsen tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: REUTERS
Chen Long đã thất bại trước Viktor Axelsen tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: REUTERS

Cầu lông Trung Quốc thể hiện sự “vô đối” tại nội dung đơn nam khi “ẵm” cả 3 tấm HCV tại 3 kỳ Olympic liên tiếp (tính từ Olympic Bắc Kinh 2008). Trong đó, Chen Long là nhà vô địch của Olympic Rio de Janiero 2016, và được nhận nhiều kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương năm nay. Thậm chí, Viktor Axelsen chính là bại tướng của Chen Long tại bán kết diễn ra trên đất Rio cách đây 5 năm.

Thế nhưng, con tạo đã xoay vần khi cuộc tái đấu giữa 2 VĐV tại Tokyo vào năm 2021, tay vợt người Đan Mạch dễ dàng giành chiến thắng 2-0 ở trận chung kết. Viktor Axelsen chơi tấn công ngay từ đầu để kết thúc ván đầu tiên với tỉ số 21-15, trước khi áp đảo đối thủ trong ván thứ hai bằng kết quả 21-12. 

Người hâm mộ có thể tiếc nuối vì trận chung kết nội dung danh giá nhất của cầu lông đã diễn ra với thế trận một chiều và chóng váng, nhưng tất cả đều dành lời tán thưởng về nghị lực vươn lên đầy mạnh mẽ của Viktor Axelsen. Ngôi sao người Đan Mạch đã rơi nước mắt sau khi chấm sự thống trị của cầu lông Trung Quốc tại nội dung đơn nam. 

Khiến cầu lông Trung Quốc mất thế thống trị, Chen Long ước có thể làm tốt hơn ảnh 1 Viktor Axelsen đã rơi lệ sau khi giành chiến thắng trước Chen Long tại chung kết

Đoạt tấm HCV, nhưng Viktor Axelsen vẫn dành đến Chen Long bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Anh nói: “Đây là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Vì vậy, được đeo tấm HCV quanh cổ là cảm giác tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Chen Long là tay vợt xuất sắc, và việc giành chiến thắng trước một tay vợt xuất sắc như vậy làm tôi hạnh phúc. Mọi người có thể nói rằng, tôi đã đạt phong độ tuyệt đối. Nhưng tôi thực sự chỉ chạm đến gần với khả năng tốt nhất của mình”.

Trong khi, Chen Long đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành tay vợt thứ 2 của cầu lông Trung Quốc bảo vệ thành công HCV Olympic, điều mà “đàn anh” Lin Dan từng làm tại Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012. Tất nhiên ở tuổi 32, tay vợt số 1 Trung Quốc vẫn còn kỳ Olympic Paris 2024 đáng để đợi chờ. Nhưng trước sự phát triển đầy mạnh mẽ của các tay vợt trẻ, và bản thân đã bị hạn chế vì vấn đề tuổi tác, rất khó cho Chen Long có thể thêm một lần đứng trên đỉnh cao Olympic. 

Chen Long ngậm ngùi chia sẻ sau trận chung kết: “Sự thật, tôi có thể làm tốt hơn ngày hôm nay, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Lần sau tôi phải làm tốt hơn thế nữa. Tôi nghĩ trận đấu này khó nhất trong sự nghiệp, và tôi ước mình có thể thể hiện tốt hơn. Còn rất nhiều trận đấu tại Olympic chờ phái trước, và tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ trận nào. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi”.

Khiến cầu lông Trung Quốc mất thế thống trị, Chen Long ước có thể làm tốt hơn ảnh 2 Chen Long đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung đơn nam Olympic

Dù thất bại ở nội dung đơn nam, nhưng cầu lông Trung Quốc khép lại Olympic Tokyo 2020 với vị trí dẫn đầu khi đoạt 2 tấm HCV thuộc về Chen Yufei (đơn nữ), và Wang Yilyu/Huang Dongping (đôi nam/nữ), và 4 tấm HC bạc. Trong khi Đan Mạch, Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia mỗi đoàn thể thao có 1 tấm HCV. 

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Vòng 7 Giải hạng Nhất 2023: “Chung kết sớm” ở PVF

Thất bại bất ngờ trước đội cuối bảng Phú Thọ khiến PVF (13 điểm) chỉ còn hơn CLB xếp nhì bảng Quảng Nam 2 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu giữa PVF và Quảng Nam ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 không khác gì “chung kết sớm”, khi đội nào giành chiến thắng sẽ chiếm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League.

Bóng đá quốc tế

Ten Hag: “Quyết định đội hình ra sân là của tôi”

HLV Erik ten Hag thừa nhận sẽ có một số cầu thủ Man.United phải thất vọng khi không có tên trong đội hình xuất phát ở trận chung kết FA Cup đối đầu Man.City vào thứ Bảy này, nhưng đối với ông thì đó chỉ là một phần của công việc.

Quần vợt

Roland Garros: “Tiểu mỹ nhân” Mirra Andreeva không muốn trở thành diva, tiếp tục lập kỷ lục tươi tắn

“Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga” Mirra Andreeva tiếp tục trình diễn thứ quần vợt tươi tắn và sáng sủa ở giải đơn nữ của Roland Garros - French Open 2023. Cô bé sinh năm 2007 tại Krasnoyarsk mới vừa đánh bại đối thủ chủ nhà hưởng suất wild-card là Diane Parry (hạng 79 WTA) với điểm số 6-1 và 6-2 chỉ sau 77 phút đồng hồ để lọt vào vòng 3 Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.