Sony Ericsson Open (Key Biscayne, Miami) 2010

Khi “những người lớn” tự tin

Khi “những người lớn” tự tin

1- Dấu hỏi về phong độ của Venus Williams sau một thời gian dài không tham gia thi đấu đã được trả lời rốt ráo - dù phải chơi bóng với cái bắp đùi chân phải được băng kín, tay vợt người Mỹ xếp hạng 5 thế giới vẫn “dư xăng” đánh bại Sorana Cirstea (Rumani, hạng 40 WTA) với điểm số áp đảo 6/4, 6/3. Trong bộ đầm đỏ mang dáng dấp thời trang của những năm 1980, Venus đã không trao cho Cirstea (áo vàng, váy đen) chút cơ hội nào để trở mình. Ngay sau chiến thắng, Venus tự tin cho biết cô rất vững vàng ở trận đấu mở màn giải nữ Key Biscayne, giải đấu mà Venus đang tìm kiếm ngôi vô địch thứ 4 - nhưng là ngôi vô địch đầu tiên kể từ năm 2001 cho đến nay…

Venus tự tin tiến vào vòng sau.

Venus tự tin tiến vào vòng sau.

Venus cho biết với dáng vẻ rất tươi tắn, tràn đầy niềm tin: “đầm đỏ của tôi mang mô típ của sự quyến rũ trong thể thao, và đó cũng chính là điệu bộ mà tôi muốn thể hiện trong phong cách thi đấu của mình. Tôi không thường mặc quần áo màu đỏ, nhưng đây là kiểu trang phục tươi mới cho bản thân tôi”. “Chiếc đầm đỏ tươi mới và tràn đầy tự tin” sẽ đối mặt với tay vợt người Italia Roberta Vinci (hạng 55 WTA) ở vòng 3. Không chỉ với Vinci, với tất cả các tay vợt nữ hiện diện tại Key Biscayne trong năm nay, Venus chính là đối tượng để đánh bại, vì tay vợt số 1 thế giới, và là em của Venus - Serena Williams đã quyết định rút lui khỏi giải đấu này vì chấn thương đầu gối…

Venus cho biết: “Tôi chưa đăng quang ngôi vô địch ở đây trong một thời gian rất dài rồi, và tôi sẽ cố gắng làm sao để điều kỳ diệu đó xảy ra trong giải đấu năm nay. Tôi trông rất vững vàng ở ngoài sân đấu, bất chấp việc phải đeo băng đùi, vì thế, có lẽ là tôi vẫn rất ổn. Tôi đã không chơi trong nhiều tuần qua, vì thế, tôi vẫn chưa đạt phong độ cao nhất - với các cú giao bóng và kết liễu. Cần phải có thời gian để lấy lại nhịp điệu, tìm lại năng lượng của mình. Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn hạnh phúc khi mình càng lúc càng tốt hơn, và đã giành được chiến thắng”. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Venus, vậy nên, phần còn lại của thế giới nên bắt đầu dè chừng cô là vừa!

2- ”Tôi đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua” - đó luôn là câu cửa miệng của kiều nữ Serbia Ana Ivanovic (cựu số 1 thế giới, hiện xếp hạng… 58 WTA) đầu các giải đấu lớn. Thông thường, cô nói sao thì… kệ cô, kết quả sau đó luôn tỷ lệ nghịch với những phát biểu có cánh của Ivanovic. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, và đông đảo những người ủng hộ cô cũng mong đó sẽ mãi là quá khứ, còn lần này thì Ivanovic thành công tỷ lệ thuận với lời nói của mình. Cô gái người Serbia này mới đánh bại Pauline Parmentier (Pháp, hạng 106 WTA) 6/4, 6/3 trong trận đấu đầu tiên của mình ở Key Biscayne 2010. Đây mới là trận thắng đầu tiên của cô sau 2 trận thua liên tiếp.

Ivanovic tỏ ra đầy tự tin trong trận đấu đầu tiên ở Key Biscayne.

Ivanovic tỏ ra đầy tự tin trong trận đấu đầu tiên ở Key Biscayne.

Ivanovic tỏ ra rất tự tin khi trả lời phỏng vấn của báo giới: “Với Heinz Gunthardt (HLV mới của cô, từng dẫn dắt Steffi Graf đi đến nhiều thành công, nhưng thất bại trong việc giúp Ivanovic chơi tốt tại Indian Wells), tôi có thể nhận thấy tiến bộ thật sự từ những điều cơ bản thường ngày. Đó quả là một khích lệ rất lớn. Giờ đây, tôi đang được bao bọc xung quanh bởi những con người giỏi, có khả năng, vì thế, tôi rất hào hứng và đầy động cơ được thi đấu trở lại, gặt hái những vinh quang như lúc trước và tìm được đỉnh cao phong độ của mình. Tôi chỉ phải giữ tâm tưởng đó ở trong đầu, và học hỏi những gì diễn ra xung quanh, không quá chăm chú với suy nghĩ đó, và nhất là không sống trong quá khứ. Chỉ cần thật vững vàng, lạc quan và để cho những điều tốt đẹp diễn ra. Đồng thời cứ trình diễn và chơi giống như là tôi tươi mới”.

Kể từ khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros 2008 ở độ tuổi 20 - sau đó leo đến “đỉnh cao quyền lực” trên bảng điểm xếp hạng của WTA - Ivanovic tụt duốc không phanh, phong độ sa sút cùng cực. Điều đó diễn ra là do chấn thương kinh niên ở vai của Ivanovic, nhưng một phần cũng do cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin của mình. Ở Indian Wells cách đây một tuần, sau khi bị loại ngay ở vòng 2, Ivanovic đã lọt ra ngoài tốp 50 thế giới. Đây là lần đầu tiên diễn ra sau 5 năm đối với cô gái người Serbia, nên có thể hiểu rõ sự thất vọng của cô như thế nào. Tuy nhiên, với HLV mới, với niềm lạc quan mới, mọi người hy vọng Ivanovic sẽ sớm tìm lại sự tự tin để tiến lên.

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục