Kết thúc thật rồi!

Thế là Man.United đã phải biết đến trận thua thứ 7 khi mùa bóng 2013-2014 ở Premier League chỉ mới trải qua hơn nửa chặng đường. Không chỉ bại trận trước một Chelsea vừa “tàn nhẫn” trong phòng ngự vừa hiệu quả trong tấn công mà Quỷ đỏ còn thất bại cả trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Thế là Man.United đã phải biết đến trận thua thứ 7 khi mùa bóng 2013-2014 ở Premier League chỉ mới trải qua hơn nửa chặng đường. Không chỉ bại trận trước một Chelsea vừa “tàn nhẫn” trong phòng ngự vừa hiệu quả trong tấn công mà Quỷ đỏ còn thất bại cả trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.   

Sao cứ phải thay đổi

Thật vậy, khi lần lượt kém đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm, Man City 13 điểm và Chelsea 12 điểm, chưa cần kể đến những đội xếp tiếp theo như Liverpool, Tottenham và Everton, thì khó mà tin rằng Man.United sẽ vượt qua tất cả những đối thủ kể trên để cán đích đầu tiên vào cuối mùa bóng, dù vẫn còn đến 16 trận đấu nữa để toan tính.
 
Không có Wayne Rooney và Robin van Persie trên hàng công, Man.United đã phải dựa quá nhiều vào tài năng trẻ Adnan Januzaj khiến đôi chân còn thiếu kinh nghiệm của anh thêm nặng trĩu. Thậm chí HLV David Moyes còn gắn thêm chì vào đôi chân của Januzaj khi bố trí anh chơi ở vai trò hộ công không phải sở trường.

Thật không thể hiểu nổi tại sao HLV Moyes cứ thích thay đổi đội hình xuất phát khi bộ ba tiền vệ tấn công Januzaj (trái), Shinji Kagawa (giữa) và Antonio Valencia (phải) đã chơi rất tốt trong hiệp 2 của trận thắng Swansea 2-0 ở vòng 21. Đành rằng Ashley Young đã suýt ghi được bàn thắng ở những phút đầu tiên và được xem là người chơi khá ăn ý với hậu vệ trái Patrice Evra nhưng điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là bàn thắng thứ hai và thứ ba của Chelsea đều xuất phát từ chính cánh này.

Mặt khác, đã thích thay đổi thì tại sao ông Moyes lại không tung Javier Hernandez vào sân ngay từ đầu để tận dụng thói quen ghi bàn vào lưới Chelsea của tiền đạo này, như điều mà Sir Alex Ferguson thường làm?

Trung vệ Nemanja Vidic (phải, Man.United) trong nỗ lực ngăn cản Eden Hazard.

Trung vệ Nemanja Vidic (phải, Man.United) trong nỗ lực ngăn cản Eden Hazard.

Hàng thủ mong manh

Thế nên, dù nhập cuộc khá tốt với lối chơi thiên về công nhưng Man.United lại không biết cách biến lợi thế đó thành bàn thắng phủ đầu để rồi khi bị đối thủ dẫn trước thì trông giống như quả bóng xì hơi. Điều đó khiến người ta nhớ lại trận chung kết Champions League 2009 khi Quỷ đỏ khởi đầu rất tốt nhưng bàn thắng mở tỷ số cũng của chính Samuel Eto’o cho Barcelona đã khiến thế trận xoay chiều một cách chóng vánh.

Chưa hết, việc HLV Moyes sử dụng Phil Jones trong vai trò tiền vệ phòng ngự để thay cho Darren Fletcher, người đã chơi tốt ở trận thắng Swansea 2-0, cũng bị xem là một sai lầm đáng trách khác. Jones chưa có đủ điều kiện thể lực để thi đấu nên anh hoàn toàn mờ nhạt trước sức mạnh và sự xông xáo của cặp Ramires - David Luiz trên phần sân đối diện. Hậu quả là hàng phòng ngự của Man.United trở nên rất mong manh khi thiếu sự che chắn ở phía trước.
    
Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hàng thủ của Man.United, không hậu vệ này thì hậu vệ khác, đã phạm sai lầm trong cả 3 tình huống dẫn đến bàn thắng của Eto’o cho Chelsea. Chiếc thẻ đỏ mà đội trưởng Nemanja Vidic phải nhận vào cuối trận trong tình huống phạm lỗi với Eden Hazard có thể là quá nặng nhưng cũng đủ để nói lên sự bất lực của hàng phòng ngự Man.United trong việc đối phó với những cầu thủ tấn công tài năng của Chelsea.

Thua một trận không phải là thảm họa nhưng khi để thua đến 7 trận thì bầu trời đã thật sự sụp đổ. Một khi Man.United không có khả năng đội đá vá trời thì chiếc cúp vô địch mà họ đang nắm giữ chỉ còn chờ thời gian để lọt về tay kẻ khác.

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục