Huỳnh Thị Mỹ Tiên vượt lên giành HCV lần đầu tại SEA Games

Nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nhất và giành tấm HCV SEA Games 32 ở nội dung 100m rào nữ
Mỹ Tiên có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games cho mình. Ảnh: DP
Mỹ Tiên có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games cho mình. Ảnh: DP

Chung kết 100m rào nữ tiếp tục mang về tấm HCV tiếp theo cho điền kinh Việt Nam tại ngày thi đấu 10-5 ở SEA Games 32.

Chúng ta có hai niềm hy vọng giành huy chương trong nội dung 100m rào nữ lần này là Bùi Thị Nguyên và Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Chưa kể, Bùi Thị Nguyên đang là đương kim vô địch SEA Games của nội dung do đã có HCV từ SEA Games 31. Ngay sau khi hồi còi xuất phát vang lên, cả hai tuyển thủ cùng bứt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên là người nhanh nhất và giành HCV với thông số 13"50. Bùi Thị Nguyên về nhì với 13"52 và có HCB.

Ngay sau khi về đích và biết mình chiến thắng, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã ôm mặt khóc nức nở bởi cô đã hoàn thành được mục tiêu mình đề ra. "Đây là lần đầu tiên tôi giành được HCV tại SEA Games. Tôi thật sự hạnh phúc bởi sau 3 kỳ SEA Games thì tôi mới có kết quả này", Mỹ Tiên chia sẻ.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Tôi xin gởi kết quả này cho thầy của mình

Phóng viên: Xin chúc mừng Mỹ Tiên, bạn thấy thế nào về thành tích này của mình?

Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Tôi không biết nói gì hơn, tôi quá xúc động vì mình đã chờ tấm HCV này quá lâu. Lần trước tại SEA Games 31 tôi chưa thành công và từng gặp chấn thương, mắc Covid-19 nhưng đã nỗ lực trở lại.

Phóng viên: Chiến thắng này Mỹ Tiên dành cho ai?

Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Tôi xin gởi nó tới thầy của mình (HLV Nguyễn Văn Lợi) vì thầy đã giúp đỡ tôi trong tập luyện lẫn động viên tôi rất nhiều. Tôi từ quê xa Vĩnh Long ra Hà Nội tập nhiều năm nay nhưng chưa có một kết quả nào cám ơn thầy và đây là điều tôi mong muốn.

Phóng viên: Mỹ Tiên đánh giá thế nào về các đối thủ của mình tại SEA Games 32 này?

Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Các đối thủ đều rất mạnh và tôi cùng chị Nguyên đã nỗ lực hết mình.

Xin cám ơn Mỹ Tiên!

Tin cùng chuyên mục