Từ World Cup 1998 cho tới World Cup 2006 và bây giờ là 2018, cái tên tuyển Anh tiếp tục đem lại sự ồn ào một cách tiêu cực. Theo đó, nếu như về lý thuyết việc tuyển Anh giành chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu để có vé vào tứ kết là hoàn toàn công bằng. Nhưng thực tế thì không như vậy.
Tổng hợp một loạt vấn đề như sau. Tiền đạo Radamel Falcao lên tiếng chỉ trích trọng tài Mark Geiger quá thiên vị tuyển Anh. Trong trận này, “ông vua áo đen” Geiger rút đến 6 thẻ vàng dành cho Colombia, trong khi con số này của Anh chỉ là 2. Kế đến, Maradona gọi thất bại của Colombia là “vụ cớp trắng trợn”, đồng thời Jose Mourinho chỉ trích thái độ ăn vạ của trung vệ trung vệ Harry Maguire.
Chưa dừng lại ở đây, sau khi xem lại một số chi tiết, tờ Daily Mail đã vạch ra một loạt cái sai nghiêm trọng của tuyển Anh được trọng tài Geiger bỏ qua. Cụ thể, họ lập luận rằng lỗi mà Carlos Sanchez gây ra cho Harry Kane để dẫn đến quả penalty là không hề rõ ràng.
Kế đến, trong thời gian bù giờ, khi Ashley Young thực hiện quả ném biên vô tình tạo cơ hội cho Falcao thoát xuống trước khi tung đường chuyền để Carlos Bacca ghi bàn. Trong tình huống này, các cầu thủ Anh đã đứng lại không tham gia vì cho rằng có thêm một trái bóng nữa được ném vào làm gián đoạn trận đấu. Tuy nhiên, trọng tài biên đã kịp ngăn quả bóng đó lại ngoài đường biên, và theo luật, trận đấu sẽ diễn ra một cách bình thường. Và nếu trọng tài chính xác trong tình huống này, có lẽ Colombia đã được công nhận bàn thắng.

Kèm theo đó chưa kể thêm những pha tiểu xảo mà các cầu thủ Anh gây ra cho Colombia, trong đó có tính huống cố ý giẫm vào đầu Falcao. Rồi đến khi Jordan Pickford cản phá thành công quả đá luân lưu của Barca, thủ thành tuyển Anh đã bước lên cao hơn so với vạch vôi. Chiếu theo luật, điều này là vi phạm trắng trợn, nhưng vẫn được trọng tài bỏ qua.