Và tương tự tình huống của những CLB đã rút lại quyết định này trước đây như Liverpool và Tottenham, thì ban lãnh đạo Bournemouth cũng xuất phát từ chính sức ép của người hâm mộ. Tuyên bố của Bournemouth nêu rõ: “Các biện pháp mà chúng tôi đã vẫn dụng đều có sự cân nhắc kỹ, xuất phát từ áp lực tài chính trong những thời điểm không chắc chắn như hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được những chỉ trích đối với các CLB Premier League khác vốn đã áp dụng chương trình này. Chúng tôi đã lắng nghe người hâm mộ và đã đảo ngược quyết định của mình, sẽ duy trì việc làm cho tất cả những nhân viên”.
Chương trình duy trì việc làm mà Chính phủ Anh áp dụng trong giai đoạn Covid-19, nhằm trợ giúp cho người lao động mất việc trong giai đoạn này - họ sẽ nhận trả 80% tiền lương, lên tối đa 2.500 bảng/tháng. Việc hàng loạt các CLB Premier League vốn hàng năm có thu nhập khổng lồ, đặc biệt từ bản quyền truyền hình, đã đưa nhiều nhân viên ngoài đội hình chính vào chương trình trợ cấp này đã thật sự gây nên tranh cãi lớn.
Như vậy, cho đến lúc này thì chỉ còn duy nhất Newcastle là đội vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy họ sẽ thay đổi quyết định. Được biết, Newcastle chính là đội đầu tiên khai thác chương trình trợ cấp này, và xem ra họ cũng khó xoay chuyển nó bởi bản thân CLB đang trong tiến trình… đàm phán để bán mình. Theo Sky Sports, vị chủ sở hữu Mike Ashley đã sẵn sàng kết thúc 13 năm đầy tranh cãi của mình, chấp thuận bán đội bóng chủ sân St James' Park với giá 300 triệu bảng (vốn đã giảm 40 triệu so với yêu cầu ban đầu) cho đối tác là liên minh PCP Capital Partners và Saudi Public Investment Fund (PIF).
Các tin, bài viết khác
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn