Thierry Henry đã chọn sai chiến tuyến, lẽ ra nên là 1 trong các trợ lý của nhà cầm quân Didier Deschamps chứ không phải làm việc dưới trướng của HLV Roberto Martinez, là lời khích bác của tiền đạo Giroud nhắm về phía huyền thoại một thời của bóng đá Pháp. Cũng theo Giroud, tuyển Pháp và cá nhân anh sẽ chứng minh cho nhà vô địch World Cup 1998 rằng anh đã chọn sai chiến tuyến để phục vụ.
“Dĩ nhiên, tôi luôn tôn trọng anh ấy và chẳng việc gì phải bực bội. Tôi vẫn sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình vì đội tuyển Pháp và tự hào sẽ thể hiện cho Titi (tên thân mật của Thierry Henry) thấy rằng anh ấy đã chọn không đúng nơi để cống hiến. Titi đang học để trở thành một nhà cầm quân giỏi và sẽ có ngày anh ấy huấn luyện đội tuyển Pháp. Nhưng điều đau lòng là lúc này anh ấy đang đưa ra những lời khuyên cho đội tuyển Bỉ chống lại đội bóng quê hương mình”, Giroud nhấn mạnh.

Henry được đánh giá là một trong những trợ lý đắc lực của Roberto Martinez đưa tuyển Bỉ vượt qua nhiều thách thức để lọt vào đến bán kết World Cup năm nay. Chính đồng nghiệp của Titi, Graem Jones đã đánh giá rằng: “Thierry Henry là huyền thoại sống của bóng đá Pháp và chúng tôi luôn cảm thấy vinh hạnh khi được làm việc cùng anh ấy. Thierry luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các cầu thủ trong từng trận đấu”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Pháp là nhà vô địch thế giới, đó mới là điều quan trọng nhất!
-
Cùng huyền thoại Man.United, người Croatia lên án trọng tài
-
Những “bí mật” về ngày đăng quang của tuyển Pháp
-
Pháp - Croatia 4-2: Griezmann sắm vai người hùng, Les Bleus đăng quang thế giới
-
Tranh hạng 3, Bỉ - Anh 2-0: Quỷ đỏ làm nên lịch sử
-
Hé lộ nguyên do Croatia “lên đồng” hạ gục Tam sư
-
Truyền thông Anh tri ân Tam sư sau thất bại
-
Tam sư vỡ mộng vì thiếu kinh nghiệm
-
Thuyền trưởng Croatia tiết lộ bí quyết hạ Tam sư
-
Croatia - Anh 1-1 (1-0): Mandzukic nhấn chìm Tam sư trong hiệp phụ