Eriksen lập công nhưng Đan Mạch vẫn đánh rơi điểm số

Bỏ lại ký ức đáng quên tại kỳ Euro trước, Christian Eriksen đã có một trận đấu xuất sắc trong ngày trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Nhưng đáng tiếc, dù thi đấu chói sáng, Eriksen cũng không thể giúp Đan Mạch giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Đội tuyển Đan Mạch dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để Slovenia cầm hòa
Đội tuyển Đan Mạch dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để Slovenia cầm hòa

Bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng C gặp Slovenia, đội tuyển Đan Mạch không chỉ có ưu thế trên sân nhờ vào đội hình mạnh hơn, mà còn được đông đảo các cổ động viên trên khán đài tiếp lửa. Sự thuận lợi về mặt địa lý khi Đan Mạch giáp Đức khiến cho phần lớn khán đài tại Stuttgart được phủ kín bởi màu đỏ. Chính vì vậy, đội bóng đến từ Bắc Âu đã chơi lấn lướt ngay từ đầu. 15 phút đầu tiên, Đan Mạch kiểm soát bóng tới 80% và trái bóng phần lớn thời gian chỉ lăn trên phần sân Slovenia.

Về phía đối diện, mỗi khi cướp được bóng, các cầu thủ Slovenia đều chuyền rất nhanh lên phía trên tới vị trí của Benjamin Sesko. Và cũng chính tiền đạo này đã tung ra cú sút nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 16, Sesko nhận bóng và dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc là trái bóng đi chệch cột dọc. Nhưng cũng chỉ chưa đầy 1 phút sau, Đan Mạch đã có câu trả lời tương xứng. Sau một pha ném biên nhanh của Alexander Bah, Jonas Wind giật gót tinh tế. Bóng tìm tới Christian Eriksen đang bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Và sau một chạm đỡ ngực gọn gàng, nhạc trưởng của Đan Mạch tung cú sút đánh bại Jan Oblak ở thế đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

Slovenia1.jpg
Eriksen mở tỷ số cho Đan Mạch sau một pha phối hợp đẹp mắt

Sau khi có bàn dẫn trước, Đan Mạch tiếp tục là bên chơi chủ động hơn. Và Eriksen là điểm sáng lớn nhất bên phía tập thể này. Ở tuổi 32, anh vẫn tích cực di chuyển rộng, áp sát, tranh chấp tay đôi và cố gắng tạo cơ hội cho đồng đội. Cũng chính tiền vệ của Man.United là nhân vật chính trong tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Nhận đường chuyền vào bên trong của Wind, Eriksen dứt điểm nhanh bằng chân trái nhưng lại đưa bóng đi quá cao. Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với lợi thế 1 bàn của Đan Mạch.

Sang hiệp 2, tình huống đáng chú ý đầu tiên đến ở phút 53. Nhờ sự tư vấn từ tổ VAR, trọng tài chính Schaerer đã từ chối một quả phạt đền của Slovenia sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Đan Mạch. Phút 65, Rasmus Hoijlund bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch. Tiền đạo 21 tuổi có pha băng cắt tốt từ đường căng ngang bên phía cánh trái của đồng đội, nhưng lại không thắng được Jan Oblak ở cự ly gần.

Hoijlund.jpg
Hoijlund không thể ghi bàn khi đối mặt Jan Oblak

Và khi Oblak đã chứng tỏ bản lĩnh, thì ngôi sao còn lại bên phía Slovenia cũng nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng. Sesko có cú sút nửa nảy như búa bổ từ bên ngoài vòng cấm ở phút 76, nhưng thần may mắn vẫn ngoảnh mặt với anh khi trái bóng tìm tới cột dọc. Tuy nhiên, các cổ động viên bên phía Slovenia cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, hậu vệ trái Erik Janza tận dụng việc bóng được phá ra ngoài để tung cú sút từ xa. Bóng chạm Hjulmand bên phía Đan Mạch đi đổi hướng khiến Kasper Schmeichel bó tay. Tỷ số được đưa về thế cân bằng khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút.

Janza.jpg
Janza là người lập công mang về bàn gỡ quý giá cho Slovenia

Những phút còn lại, cả 2 đội đều có những pha hãm thành và dứt điểm về phía đối thủ, nhưng cùng bất lực trong việc có được bàn thắng thứ 2. Trận hòa này sẽ khiến cục diện bảng C trở nên rất khó lường trong 2 lượt còn lại. Ở lượt trận thứ 2, Sesko cùng các đồng đội sẽ chạm trán Serbia, trong khi Đan Mạch đối đầu tập thể mạnh nhất bảng - đội tuyển Anh.

Tin cùng chuyên mục