Người chỉ đạo, hướng dẫn các VĐV học nữ công gia chánh không ai khác chính là HLV Nguyễn Thúy Oanh. Từ lá rong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, gia vị… được các cô gái bóng chuyền NHCT chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước và nghỉ tập 1 buổi sáng để gói bánh.

Sau một ngày, các thành viên của đội bóng NHCT lần lượt thay nhau trông nồi bánh, vậy là gần 100 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành. Năm nay, giống như những năm trước các VĐV, HLV của NHCT đều được thưởng 1 tháng lương để tiêu Tết.

Sau buổi tập sáng 10-2, đội nữ NHCT sẽ nghỉ tập và hội quân vào ngày mùng 5 Tết. Do đặc thù của nghề, các vận động viên nghỉ tập luyện dù chỉ trong thời gian ngắn sẽ mất nền tảng thể lực sung mãn.
Các tin, bài viết khác
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Khán giả ‘đội mưa’ đi xem hoa khôi Ánh Nguyệt thi bắn cung
-
Quả bóng Vàng Đỗ Hùng Dũng lại ‘giải cứu’ U23 Việt Nam
-
Lễ khai mạc SEA Games 31: 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng
-
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31
-
Những khoảnh khắc đẹp của môn nhảy cầu tại SEA Games 31
-
Cơn mưa tình yêu!
-
Giọt nước mắt nỗ lực!
-
“Dị nhân” marathon Nguyễn Văn Long: 31 ngày chạy bộ xuyên Việt
-
Chào Hà Nội, chào SEA Games 31!