Chung kết Cúp quốc gia THE VISSAI CEMENT 2009: Đà Nẵng đoạt cú đúp

Ông Hải “lơ” cắn răng, lần cuối ngồi trên ghế thuyền trưởng Thể Công, bất kể cái đầu đã mơ màng ở tận phương trời khác. Tuy nhiên, nỗ lực của HLV Lê Thụy Hải cũng không thể níu vớt được danh hiệu an ủi cho Thể Công, bởi các cầu thủ áo lính đã giơ tay đầu hàng số phận.
Chung kết Cúp quốc gia THE VISSAI CEMENT 2009: Đà Nẵng đoạt cú đúp

Ông Hải “lơ” cắn răng, lần cuối ngồi trên ghế thuyền trưởng Thể Công, bất kể cái đầu đã mơ màng ở tận phương trời khác. Tuy nhiên, nỗ lực của HLV Lê Thụy Hải cũng không thể níu vớt được danh hiệu an ủi cho Thể Công, bởi các cầu thủ áo lính đã giơ tay đầu hàng số phận.

Công bằng mà nói, SHB Đà Nẵng đã chơi rất… fair-play với Thể Công khi tung vào hàng loạt cầu thủ trẻ. Họ chỉ cắm một mình Gaston Merlo với cái chân cà nhắc vì chấn thương trên hàng tấn công. Đội hình hầu hết là lứa trẻ của SHB Đà Nẵng, và đội hình chỉ chơi đúng sức có nửa trận của Thể Công khiến chất lượng trận chung kết trở nên cực kỳ buồn tẻ. Thậm chí, nhiều khán giả trên sân Hàng Đẫy còn mỉa mai: “BTC nên mắc võng khuyến mãi cho CĐV”.

Merlo (27, SHB Đà Nẵng) đi bóng trước sự đeo bám của Quốc Long (20, Thể Công).

Merlo (27, SHB Đà Nẵng) đi bóng trước sự đeo bám của Quốc Long (20, Thể Công).

Đá đủ “3 Tây”, Thể Công tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận chung kết. Phút 10, Bảo Khanh tỉa bóng rất đẹp cho More thoát xuống, đối mặt với thủ môn Đức Cường, nhưng pha kết thúc của tiền đạo người Brazil này lại không thắng nổi thủ môn số 2 của đội khách.

Sau tình huống thoát hiểm, SHB Đà Nẵng vẫn chơi đủng đỉnh và mãi đến gần cuối trận, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức mới có pha hãm thành đủ sức làm đội chủ sân Hàng Đẫy giật mình. Phút 39, Văn Mẹo có bóng trước vòng cấm địa, sửa bóng vào góc xa, nhưng thủ môn Mạnh Dũng kịp cảnh giác, nhoài người cứu thua.

Việc Gaston Merlo quá đơn độc trên hàng công buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải điều chỉnh nhân sự. Thanh Phúc, Hải Lâm, Quang Cường được tung vào sân, trong đó Hải Lâm trám chỗ Phước Vĩnh đá trung vệ, còn đội trưởng SHB Đà Nẵng được đôn lên gia cố cho khu trung tuyến. Thay đổi này lập tức hiệu quả, nhất là khi Thể Công đuối sức, hoàn toàn chỉ biết chống đỡ ở cuối trận. Phút 75, Gaston Merlo có pha đối mặt với Mạnh Dũng, nhưng Vua phá lưới V-League lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly có hơn chục mét trước khung thành. Tuy vậy, tiền đạo cao to này đã kịp đoái công bằng cú đá bồi cận thành phá lưới thủ môn Mạnh Dũng, sau pha đánh đầu lái bóng đầy may mắn của Cao Cường.

Thủng lưới, ý đồ cầm cự để phân định thắng-thua bằng loạt sút luân lưu may rủi trên chấm 11 mét thất bại, HLV Lê Thụy Hải xua quân lên phản đòn. Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn nhất của Thể Công lại bị Khánh Lâm đệm bóng trúng xà ngang ở phút 90, dù rằng khung thành SHB Đà Nẵng đã bỏ trống khi thủ môn Đức Cường đã ra lố.

GIA MINH

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): “Tôi rất vui vì sau khi giành chức vô địch V-League, các cầu thủ SHB Đà Nẵng lại giành tiếp được Cúp Quốc gia 2009. Đây là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của các cầu thủ”.

* HLV Lê Thụy Hải (Thể Công): “SHB Đà Nẵng giành Cúp Quốc gia là xứng đáng, họ chơi hay và tận dụng cơ hội tốt hơn Thể Công. Chúng tôi cũng có một vài cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ. Mùa giải của tôi với Thể Công đã kết thúc. Lúc này, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp”.

TH.Q (ghi)

Tin cùng chuyên mục