

Tottenham chẳng thể kỳ vọng gì vào thế công, nên họ sẽ phải thủ cho chặt để tránh bị thủng lưới 2 bàn. Tỷ số 1-0 ở lượt đi là một lợi thế không nhỏ, nhưng vắng Kane, Alli và Son, thì 1 bàn là khoảng cách quá mong mạnh.
Thêm nữa, Tottenham vốn quen tấn công và không giỏi phòng thủ nên việc họ bị chủ nhà xuyên phá là điều khó tránh khỏi. Người ta nói, “mưa dầm thấm lâu”, Chelsea sút hoài thì cũng tìm thấy sối bàn thắng cần thiết thôi!


Sau trận thua Tottenham, Chelsea còn thua tiếp Arsenal 0-2 trong Premier League, tyrận đấ7u mà HLV Maurizio Sarri nội giận trach mắng cầu thủ của mình. Eden Hazard thừa nhận trên Daily Mail. “Tôi đã làm các HLV của mình thất vọng và giờ tôi làm Sarri bực bội”.
“Tôi từng làm Jose Mourinho thất vọng. Các HLV nghĩ tôi có thể ghi nhiều bàn, làm chuyện này chuyện nọ. Rồi HLV tiếp theo, tôi cũng làm ông ấy thất vọng”.
Bàn về trận lượt đi vơpí Tottenham, Hazard nói: “Ở một số thời điểm, mọi người đều có thể thua. Chống lại Tottenham, chúng tôi đúng là gây thất vọng, nhưng thành thật mà nói, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi không hài lòng khi Chelsea thua, nhưng sâu thẳm lòng mình tôi rất vui vì cách tôi chơi và cách chúng tôi chơi. Đó cũng là những gì HLV nói và tôi thích điều đó”.
Hậu vệ César Azpilicueta không bình luận nhiều mà chỉ đăng dòng hiệu lệnh trên trang cá nhân của mình: “Nhiệt tình, tập trung, quyết tâm. Đoàn kết cùng nhau vào thứ năm, Blues!”
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền