Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010 (ngày thi đấu thứ năm 18-3)

Chấp chới Đức Long QK5!

Ngày thi đấu thứ năm (bảng B) diễn ra ở Gia Lai với những cuộc so kè quyết liệt và không ít bất ngờ đã xảy ra.
Chấp chới Đức Long QK5!

Ngày thi đấu thứ năm (bảng B) diễn ra ở Gia Lai với những cuộc so kè quyết liệt và không ít bất ngờ đã xảy ra.

Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Ngân hàng Công thương - Truyền hình Vĩnh Long (giải nữ). Cứ tưởng sau khi thua muối mặt trước đàn em Vietsov Petro trước đó, các cô gái của TH Vĩnh Long chiều qua sẽ trở thành… cái thớt để các bà chị NHCT trút giận, cũng như tìm lại sự oai phong đã bị sút giảm. Tuy nhiên, sau ván đầu thắng rất chật vật 25/23, các tay đập ngành ngân hàng càng lúc càng đuối sức, và các cô em TH Vĩnh Long chẳng dại gì mà không “leo trèo” để hạ bệ đàn chị một cách không thương tiếc.

Sự phối hợp khá nhuyễn trong tấn công lẫn phòng thủ, đặc biệt là chủ công Chaisri (12, THVL) với những cú đập bóng như… đàn ông khiến tuyển thủ Hà Thị Hoa (chơi vị trí chuyền 2) cùng các đồng đội ở NHCT tối tăm mặt mũi và ngã lệt bệt trên sân đến phát thương. Do đó, TH Vĩnh Long đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (23/25, 25/22, 25/23, 25/22).

Đây là trận thắng thứ 2 ở vòng bảng của đội bóng nữ miền Tây, và chiều qua, nhìn niềm vui chiến thắng của TH Vĩnh Long trước các đàn chị ngành ngân hàng, người ta ngỡ như họ đã vô địch đến nơi…

Trận đấu thứ hai của nữ trong ngày hôm qua diễn ra giữa Vietsov Petro - Tân Bình. Không ngoài dự đoán, các cô gái trẻ đến từ TPHCM đã không thể chịu nổi sức ép trước đối thủ nên thua trắng cả 3 ván (10/25, 19/25, 17/25).

o0o

Chủ công Lê Văn Tuyển (8) không thể giúp ĐL.QK5 tránh khỏi trận thua trước DKVN. Ảnh: Nguyễn Nhân

Chủ công Lê Văn Tuyển (8) không thể giúp ĐL.QK5 tránh khỏi trận thua trước DKVN. Ảnh: Nguyễn Nhân

Trận đấu giữa 2 đội nam Dầu khí Việt Nam - Đức Long Quân khu 5 được giới chuyên môn đánh giá ngang tài ngang sức, thậm chí đội bóng quân khu được tập đoàn Đức Long Gia Lai “vời” lên phố núi để làm đội nhà còn được đánh giá cao hơn, vì “tiếng vang” của những phi vụ chuyển nhượng ồn ào, nhưng ít thực tế trước đó.

Tuy nhiên, đầu tàu Lê Văn Tuyển cùng chủ công nhiều kỳ vọng Nguyễn Văn Hạnh của đội bóng Đức Long QK5 dù căng hết sức và bật nhảy thiếu điều muốn sạt giò, nhưng vẫn không thể kéo được các đồng đội đang chơi vật vờ đến kinh ngạc. Chưa kể ngoại binh người Myanmar Kyaw Swa Win (17) của chủ nhà chỉ còn là cái bóng mờ trên sân.

Trong khi đó, các cầu thủ Dầu khí Việt Nam sau 2 trận tắt lửa trước Thể Công và Tràng An Ninh Bình, chiều qua, họ đã tự nhen lại ngọn lửa hy vọng cho chính mình khi đấu khởi sắc hẳn, và cuốn phăng đối thủ vào lối chơi hừng hực của mình. Đặc biệt, tay chuyền 2 Nguyễn Thanh Lam (8, DKVN) thi đấu rất tốt và “góp tay” để đồng đội dập đối thủ tơi tả 3-0 (25/22, 25/19, 25/19).

Có lẽ cú lội ngược dòng thắng ngoạn mục QK9 cách đây 2 ngày đã khiến các chàng trai QK7 “máu” hơn hẳn khi bước vào trận đấu gặp Thể Công. Dù đối diện cựu vương Thể Công, nhưng tân binh này chẳng ngại ngần gì không ăn miếng trả miếng một cách kiên cường, khiến “tượng đài” một thời phải bở hơi tai để so kè từng ván đấu lẫn từng điểm số một, đặc biệt là ở ván thứ 3.

Trong khi đó, Thể Công sau 2 trận thắng tưng bừng trước Dầu khí Việt Nam và Đức Long QK5 đã có vẻ “xìu” ở trận này, cũng như những chủ công Văn Phương (2), Duy Quang (10) chơi khá uể oải và kém lửa. Tuy nhiên sau 3 ván đầu tưng bừng, các cựu binh của bóng chuyền TPHCM lẫn Biên Hòa trước đây (nay khoác áo QK7) đã “hết pin” và thua nhanh ván 4, chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3 (25/20, 20/25, 26/28, 14/25) khá đáng tiếc. 

ĐỖ TUẤN

Tin cùng chuyên mục