Dưới tiết trời nắng gắt vào lúc 14g30, chị Trang (TP Việt Trì) - trên tay đang cầm điện thoại để hỏi vị trí đứng của “mối” hàng - chia sẻ với SGGP: “Gia đình của tôi có truyền thống in, thêu cờ ở địa phương. Hay tin U23 Việt Nam đá SEA Games 31 ở Phú Thọ, chúng tôi đã nhận đơn đặt hàng từ nhiều mối để giao trước cổng sân Việt Trì vào buổi trưa và đầu giờ chiều của ngày thi đấu. Riêng trận đấu U23 Việt Nam - U23 Indonesia hôm nay, chúng tôi làm hơn 1.000 lá cờ cầm tay nhỏ, chưa kể cờ to, băng rôn hay áo đỏ có sao vàng phía trước”.
Dụng cụ cổ động dành cho người hâm mộ mang vào sân Phú Thọ ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo Càng sát giờ thi đấu, dòng người đổ về đông đúc làm nóng hơn bầu không khí trước trận. Những tiếng hô “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”... được hòa cùng tiếng kèn Vuvuzela vang khắp tuyến phố và khuôn viên của sân Phú Thọ. Xen lẫn sự cuồng nhiệt của các CĐV là những lời mời chào từ cánh phe vé. Trái ngược kỳ vọng của phe vé, giá vé “chợ đen” đã hạ nhiệt sát giờ bóng lăn khi chỉ còn 1,5 triệu đồng/cặp khán đài A3, so với 5 triệu được SGGP ghi nhận vào chiều hôm qua (5-6).
Lực lượng an ninh phân luồng giao thông trước "mặt tiền" sân Phú Thọ Với sức nóng rất lớn trước giờ bóng lăn, tin rằng 2 đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ cống hiến trận cầu hấp dẫn, xứng với tính chất “chung kết của bảng A” để đáp lại tình cảm và đợi chờ của người hâm mộ.
Một số hình ảnh về bầu không khí trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Indonesia:
Nón in hình sao vàng và có chữ Việt Nam bán trước sân
Linh vật Sao La của SEA Games 31
Đa dạng dụng cụ cổ động
Một bóng hồng đến cổ vũ U23 Việt Nam
Người hâm mộ háo hức trước giờ bóng lăn