Chưa kể, nói như kiểu của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, thì đấy chính là cách “mở lối cho một trào lưu của cầu thủ Việt Nam trong 5-10 năm nữa”, có nghĩa Công Phượng đang đặt những viên gạch đầu tiên cho cả một tương lai phía trước. Nghe có vẻ “nổ”, nhưng kể ra cũng tạm chấp nhận được vì tiền đạo này chưa đi, chưa đá và chưa cùng với đội bóng ở giải VĐQG Bỉ làm nên điều gì đặc biệt. Cần thêm chút thời gian để chờ đợi Phượng ghi dấu ấn, theo đúng cách mà ông bầu phố núi mong mỏi.
Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng thương vụ với Sint-Truidense thực ra chỉ là cái cớ để bầu Đức phần nào gỡ gạc thể diện, sau khi lần lượt đưa Công Phượng lẫn Xuân Trường xuất ngoại nhưng đều nếm trải trái đắng. Ngậm ngùi kéo Xuân Trường trở về phục vụ HA.GL, nhưng bầu Đức không thể kéo nốt Công Phượng về, vì như thế chẳng hoá ra là đã thừa nhận thất bại. Thành thử, Công Phượng phải tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình ở bên ngoài biên giới bóng đá Việt Nam. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ về tính chuyên môn trong những thương vụ trên, thậm chí còn có thông tin cho rằng HA.GL tự bỏ tiền đầu tư cho cầu thủ xuất ngoại.
Rõ ràng, khi đã trở thành đại diện hình ảnh của CLB, thì trách nhiệm của Trường và Phượng là phải PR cật lực cho đội bóng, cho bầu Đức vì họ chính là những gương mặt “hot” trên các trang mạng, diễn đàn và sở hữu lượng cổ động viên đông đảo. Có điều, giả sử như tiếp tục thất bại ở đội bóng mới, phần thiệt chỉ thuộc về bản thân cầu thủ, chứ không thuộc về ông bầu. Lẽ ra, HA.GL nên có sự phục vụ của Công Phượng ở thời điểm gặp nhiều khó khăn như lúc này tại V-League.