Botswana cho người dân nghỉ làm để ăn mừng HCV Olympic Paris

Tổng thống Botswana trong tuyên bố phát đi vào chiều 9-8 (giờ Việt Nam) đã cho toàn thể người dân của quốc gia được nghỉ làm để ăn mừng tấm huy chương vàng (HCV) lịch sử mà chân chạy Letsile Tebogo đã giành được ở nội dung 200m nam.

Letsile Tebogo trở thành chân chạy ở châu Phi đầu tiên giành HCV Olympic. ẢNH: AFP
Letsile Tebogo trở thành chân chạy ở châu Phi đầu tiên giành HCV Olympic. ẢNH: AFP

Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Botswana tại đấu trường Olympic. Với thành tích 19,46 giây và cũng đồng thời thiết lập kỷ lục mới của điền kinh châu Phi, Tebogo đã đánh bại hai chân chạy nước rút cùng đến từ Mỹ là Kenny Bednarek (huy chương bạc - 19,62 giây) và Noah Lyles (huy chương đồng - 19,70 giây) để đăng quang ở nội dung 200m tại Stade de France vào hôm 8-8.

Tebogo cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân chạy đầu tiên của châu Phi đoạt HCV nội dung 200m nam tại Olympic và trở thành người đàn ông chạy nhanh thứ 5 trong lịch sử ở cự ly này.

Chiến thắng của Tebogo tại Olympic Paris 2024 đang tạo ra niềm vui lẫn cảm hứng cho tất cả người dân ở quê nhà Botswana. Trong đó, Tổng thống Mokgweetsi Masisi trong bài đăng lên trang cá nhân cho biết giọng của ông đã bị khàn tiếng sau khi hét lên cổ vũ cho nam VĐV giành chiến thắng qua tivi.

“Thay mặt toàn thể người dân địa phương, tôi hoan nghênh Tebogo và không ngừng cảm ơn người mẹ quá cố của cậu ấy. Thành tựu của Tebogo xứng đáng để cả nước tạm dừng hết mọi công việc và tôn vinh VĐV theo cách độc đáo, phù hợp và có trách nhiệm nhất. Đây là chiến thắng sẽ được ghi vào biên niên sử của nhà nước”, Tổng thống Mokgweetsi Masisi viết trong một tuyên bố đăng trên X vào hôm 9-8.

tải xuống.jpg
Letsile Tebogo thi đấu tại Olympic Paris 2024 với đôi giày in ngày tháng năm sinh của người mẹ quá cố.

Xuyên suốt hành trình ở Paris, Tebogo chạy với đôi giày có khắc ngày sinh của mẹ mình. Nam vận động viên (VĐV) 21 tuổi muốn hình bóng của người mẹ đã qua đời hồi tháng 5-2024 ở bên để làm động lực và tiếp lửa cho anh trên mọi đường chạy.

Còn Tebogo xúc động nói: “Tôi tin mẹ của tôi là một trong những người hạnh phúc nhất trên hành tinh này. Có những thời điểm tôi nghi ngờ vào năng lực của bản thân thì bà ấy luôn động viên và đặt trọn niềm tin vào tôi sẽ làm được”.

Tebogo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân châu Phi khi đã luôn đồng hành và cổ vũ anh cho hành trình đến với tấm HCV Olympic Paris 2024. Anh tiếp lời: “Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với châu Phi. Huy chương này không chỉ dành cho tôi, mà dành cho Botswana lẫn toàn châu lục. Bởi điền kinh châu Phi đang thiếu tấm HCV Olympic ở nội dung chạy nước rút 200m nam. Nên tôi muốn truyền tải thông điệp rằng cả châu Phi đều xem nhau là một ngôi nhà chung”.

Tin cùng chuyên mục