“Bật lon cuồng nhiệt - rước đại tiệc bóng vàng”

Từ chiều 19-10, không khí ở Quảng trường Khánh Hội (quận 4, TPHCM) nóng ran khi những người yêu thể thao nói chung và đa mê môn túc cầu nói riêng tề tựu, đón chào, trải nghiệm sự kiện "Bật lon cuồng nhiệt, rước đại tiệc bóng vàng" do Tiger Beer tổ chức.

Người hâm mộ ngập tràn cảm xúc theo từng đường bóng của Manchester United
Người hâm mộ ngập tràn cảm xúc theo từng đường bóng của Manchester United

Đây là dịp để người hâm mộ "Quỷ đỏ" có dịp bùng nổ với tinh thần bóng đá mãnh liệt của Manchester United - một trong những câu lạc bộ nổi tiếng và thành công bậc nhất thế giới, khi đón tiếp đội Brentford trên sân nhà Off Traford - Nhà hát của những giấc mơ, trong trận cầu vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu Tiger Beer xuất hiện ở Old Trafford và được trình chiếu trên bảng quảng cáo LED trong sân. Chương trình bắt đầu khuấy động người hâm mộ bằng những màn trình diễn âm nhạc sôi động và chuỗi trò chơi cực cuốn: bi-lắc, sân bóng đá mini tương tác, giải đấu P.E.S kịch tính cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Đặc biệt khoảnh khắc không thể bỏ qua là khi Tiger Beer chính thức công bố trở thành bia chính thức của Manchester United. Đây là dấu mốc lịch sử đáng nhớ của Tiger Beer, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo và bản lĩnh cho người hâm mộ. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của Tiger Beer trong việc kết nối với cộng đồng bóng đá.

Năm 2024 đánh dấu hành trình 30 năm nhãn hàng Tiger Beer đồng hành bóng đá ở nước ta. Hành trình này bắt đầu từ năm 1996, khi tài trợ giải Tiger Cup - giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á, nơi đội tuyển Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào và khát vọng chiến thắng. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dấu ấn lịch sử trong lòng người hâm mộ, khi bóng đá Việt Nam bắt đầu vươn tầm với những trận cầu đáng nhớ, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. Tiger Cup đã trở thành biểu tượng gắn kết người Việt với niềm đam mê bóng đá.

Từ khi trận đấu bắt đầu, Quảng trường Khánh Hội náo nhiệt hơn bao giờ với tiếng vỗ tay, tiếng kèn xung trận của các fan. Âm thanh huyên náo trên sân Old Trafford qua màn hình LED khó thể so sánh với từng nhịp reo vang của cổ động viên hưởng ứng lời hiệu triệu của MC chương trình… “Đại tiệc… bóng vàng”… “Ngày hội… Quỷ đỏ”… “Một ngày là Quỷ đỏ, cả đời là quỷ đỏ”. Không khí có hơi trầm đôi chút khi Man United bị Pinnock đánh đầu mở tỷ số sau tình huống đá phạt góc ở phút 45+5, khi đang thiếu người do De Ligt - ngôi sao người Hà Lan, tạm rời sân cho đội ngũ y tế chăm sóc vết thương trên mặt theo yêu cầu của trọng tài. Một khởi đầu không suôn sẻ, thiếu công bằng khi Quỷ đỏ đang làm chủ trận đấu và duy trì Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (Expected Goals) cao thuộc tốp đầu giải đấu, khi đội ngũ trợ lý của HLV Ten Hag được bổ sung chân sút huyền thoại Van Nistelrooy.

Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn như thế, người hâm mộ vẫn tin rằng, nếu duy trì thế trận, Man United sẽ dễ dàng lội ngược dòng - vốn là bản lĩnh mặc định của Quỷ đỏ. Quảng trường Khánh Hội sau một thoáng chùng xuống đã lại tràn đầy tiếng kèn, tiếng vỗ tay của fan ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Tinh thần cổ động nhiệt thành đó dường như đã vang đến… sân Off Traford, khích lệ 11 cầu thủ chủ nhà tràn lên công thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thành quả đến ngay phút 47, khi Rashford tạt bóng chính xác ở cánh phải, tạo điều kiện để Garnacho dứt điểm tung lưới Brentford, tái lập thế cân bằng 1-1. Khi cái duyên trở lại, Hojlund - chân sút người Đan Mạch, trở thành chủ nhân của bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-1 ở phút 62, sau pha lẩy bóng tinh tế vào lưới Brentford từ đường chuyền của Bruno Fernandes. Từ đó đến khi kết thúc trận đấu, sân vận động Off Traford và Quảng trường Khánh Hội ngập tràn giai điệu bài hát truyền thống: Glory glory Man United.

Glory glory Man United,

Glory glory Man United,

Glory glory Man United,

As the reds go marching on on on!

Just like the busby babes in days gone by,

We’ll keep the red flags flying high,

Your gonna see us all from far and wide,

Your gonna hear the masses sing with pride

United, Man United,

We’re the boys in red and we're on our way to Wembley!

Wembley, Wembley,

We're the famous Man United and we're going to Wembley

……………………………………

Glory glory Man United,

Glory glory Man United,

Glory glory Man United,

As the reds go marching on on on!

Tin cùng chuyên mục