Wenger đã quyết định chia tay đội bóng Bắc London hồi tháng 5, kết thúc nhiệm kỳ 22 năm tại đây. Sau hơn 2 thập kỷ, lần đầu tiên HLV Wenger mới có được sự thảnh thơi ở giai đoạn này, thời điểm mà Premier League chì còn chưa đầy 1 tháng nữa là khởi tranh mùa giải mới.
Tuy nhiên, nhà cầm quân lão làng cho biết trong bài phỏng vấn trên RTL: “Tôi chưa quyết định công việc tiếp theo. Tôi vẫn đang tự hỏi mình về điều đó! Liệu tôi tiếp tục làm những gì tôi đã làm, những gì tôi làm tốt nhất? Hay tôi chia sẻ tất cả các kiến thức mà tôi đã tích lũy qua nhiều năm về con người và bóng đá theo một cách khác? Đó là câu hỏi tôi cần phải trả lời trong 2 hoặc 3 tháng tới”.
Khi được hỏi, đâu là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp, Wenger nhấn mạnh thêm: “Có lẽ là quyết định ở cùng một CLB trong 22 năm. Tôi là người thích những điều mới mới, thích thay đổi. Nhưng, tôi cũng thích những thách thức. Tôi đã trở thành tù nhân của chính tôi”.
“Tôi thật sự hối hận vì đã hy sinh qua nhiều, tôi nhận ra đã làm tổn thương rất nhiều người xung quanh mình. Tôi đã bỏ rơi gia đình, tôi đã bỏ quên rất nhiều người thân xung quanh. Tôi đã bị ám ảnh vì công việc này. Bạn thức dậy lúc 3 giờ sáng, và nghĩ rằng ‘có nên chơi cách này hay cách kia không? Có phải cách này là cách tốt nhất để thắng trận đấu này?' Đó là một công việc mà bạn không bao giờ bỏ được”.
Các tin, bài viết khác
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh: Man United rửa hận Tottenham, Chelsea nhờ vả Leicester