Với việc để thua trận ra quân, Olympic Argentina rất khát khao có được 3 điểm đầu tay trong trận gặp Olympic Iraq. Chính vì vậy, các học trò của HLV Javier Mascherano đã chơi ép sân và lấn lướt đối thủ ngay từ những phút đầu. Phút 14, đại diện Nam Mỹ đã có điều họ cần là bàn mở tỷ số. Trong một tình huống tạt bóng vào từ cánh trái, Julian Alvarez làm tường rất vừa tầm cho Thiago Almada. Số 10 của Argentina nhanh chân tung cú volley 1 chạm bằng chân phải đưa bóng đi vào góc gần, giúp đội nhà dẫn trước.
Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến sự trên cơ của Argentina khi họ cầm bóng nhiều hơn và chơi chủ động. Phút 40, vẫn là bộ đôi Al-Al gây ra sóng gió cho khung thành Iraq. Alvarez thả bóng tinh tế để Almada tung cú sút chéo góc bằng chân trái, nhưng pha dứt điểm này lại chệch khung thành. 5 phút sau, đến lượt Alvarez cũng đưa bóng đi không chính xác ở 1 tình huống tương tự.
Khi các cổ động viên Argentina đang nghĩ đến việc hiệp 1 sẽ kết thúc với lợi thế thuộc về họ, thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 45+4, hậu vệ trái Ahmed Maknzi tạt bóng vào vòng cấm Argentina. Trong pha không chiến, đội trưởng Aymen Hussein dũng mãnh chiếm ưu thế trước Nicolas Otamendi để đánh đầu gỡ hòa cho Iraq. 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-1.
Giống như hiệp 1, hiệp 2 bắt đầu với sự áp đảo của Olympic Argentina. Sau những pha sút phạt nguy hiểm của Almada, thì tới phút 62, Argentina đã chọc thủng lưới Iraq. HLV Mascherano cho thấy sự tài tình trong cách dùng người khi Luciano Gondou - tiền đạo mới được tung vào sân trước đó 2 phút đánh đầu ghi bàn đưa đại diện Nam Mỹ một lần nữa vượt lên.
Tới phút 85, Olympic Argentina đã có bàn thắng kết liễu trận đấu. Alvarez có pha kiến tạo thứ 2 trong trận khi trả ngược cho Ezequiel Fernandez tung cú dứt điểm chân trái ở đầu vòng cấm tung lưới Iraq. Thắng Iraq với tỷ số 3-1, Argentina đã có 3 điểm đầu tiên tại vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Ở trận đấu còn lại tại bảng B diễn ra sau đó 2 giờ đồng hồ, Ukraine đã đánh bại Morocco với tỷ số 2-1 đầy kịch tính. Đại diện châu Âu vươn lên dẫn trước ở phút 22 nhờ pha lập công của Kryskiv. Sang hiệp 2, Ukraine thiệt đơn, thiệt kép khi vừa bị đuổi người, vừa phải chịu phạt đền ở phút 64. Và Rahimi không mắc sai lầm nào ở cự ly 11 mét để quân bình tỷ số. Sau đó Morocco nhờ lợi thế hơn người đã dồn ép đối thủ nghẹt thở nhằm tìm kiếm chiến thắng. Nhưng khi chưa thể chọc thủng lưới Ukraine lần thứ 2, thì Hakimi và các đồng đội đã phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 90+8, Krasnopir kết liễu Morocco khi ghi bàn sau 1 pha phản công, ấn định tỷ số 2-1.
Với các kết quả này, cục diện bảng B đang vô cùng hấp dẫn trước lượt cuối. Cả 4 đội là Argentina, Ukraine, Morocco và Iraq đều đang cùng có 3 điểm. Nhưng Argentina là đội tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt nhất. Ở lượt cuối, đại diện Nam Mỹ sẽ chạm trán Ukraine, còn Morocco đụng độ Iraq, tất cả sẽ đá cùng giờ vào ngày 30-7 tới.