Hai đại diện Bắc Phi cùng chung mục tiêu lịch sử

Trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng tương đồng về mặt địa lý. Họ đều là các đại diện đến từ Bắc Phi - Morocco và Ai Cập.

Ai Cập sẽ phải vượt qua 1 đối thủ cũng đến từ Bắc Phi là Morocco nếu muốn mang huy chương đồng về nhà
Ai Cập sẽ phải vượt qua 1 đối thủ cũng đến từ Bắc Phi là Morocco nếu muốn mang huy chương đồng về nhà

Nhiều người cho rằng, ở các giải bóng đá lớn dành cho những đội tuyển quốc tế, nên bỏ trận tranh hạng 3. Lý do là bởi, đó là trận đấu giữa 2 kẻ bại trận ở bán kết. Với tâm lý chán nản, họ sẽ khó lòng cống hiến hết khả năng, đồng thời khán giả cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng trận đấu tìm ra đội đứng hạng 3 ở môn bóng đá Olympic lại không dễ gì bị bỏ qua như vậy. Bởi đó còn là thành tích chung cho đoàn thể thao nước nhà, và có thể là những dấu mốc lịch sử. Không có chuyện đồng hạng 3, vì vậy chủ nhân tấm huy chương đồng chỉ có 1, nên các đội bóng sẽ ra sân với quyết tâm cao độ.

Với cả Ai Cập và Morocco, họ đều chưa từng 1 lần giành huy chương môn bóng đá nam tại Thế vận hội. Giờ đây, thượng đế lại sắp xếp cho 2 đại diện Bắc Phi này chạm trán ở trận tranh hạng 3 để tìm ra kẻ duy nhất viết nên lịch sử.

Morocco 1.jpg
HLV Micale cũng có động lực riêng cho bản thân - đó là tấm huy chương Olympic thứ 2

Trước giờ bóng lăn, HLV Micale bên phía Ai Cập phát biểu: “Sẽ là rất khó khăn khi đối đầu với 1 đối thủ chất lượng như Morocco. Nhưng chúng tôi phải cố gắng vượt qua để giành chiến thắng vì đó sẽ là tấm huy chương đồng rất quan trọng cho đất nước. Tôi đã từng giành huy chương vàng với Brazil năm 2016. Và giờ đây sẽ thật hạnh phúc nếu tôi giúp một đất nước khác có huy chương. Đó là niềm tự hào của Ai Cập và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.”

Bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp của ông Micale là HLV Sektioui chia sẻ: “Tất nhiên, sau trận bán kết, chúng tôi rất thất vọng. Nhưng giờ là trận tranh hạng 3. Chúng tôi phải vượt qua thất bại đó để mang tấm huy chương đồng về cho đất nước Morocco của mình.”

Vài ngày trước, một người Bắc Phi đã làm nên lịch sử. Nữ vận động viên thể dục dụng cụ Kaylia Nemour người Algeria đã giành huy chương vàng nội dung xà lệch. Cô trở thành nữ vận động viên thể dục dụng cụ đầu tiên của châu Phi giành được huy chương ở 1 kỳ Thế vận hội. Giờ đây, 2 đất nước Bắc Phi khác là Ai Cập và Morocco cũng đang cách thành tích lịch sử 1 bước chân ở môn bóng đá nam. Nhưng chủ nhân tấm huy chương đồng chỉ là 1 trong 2, và đó sẽ là ai? Câu trả lời sẽ có sau trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 22g ngày 8-8 (theo giờ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục