Lacazette đề cao tầm quan trọng của điểm tựa sân nhà

Olympic Pháp đã vào tới chung kết môn bóng đá nam Thế vận hội 2024. Cả xứ sở lục lăng đều ngóng chờ trận đấu này, tất cả đã và đang làm điểm tựa vững chắc cho Lacazette cùng các đồng đội.

Lacazette luôn biết ơn sự cổ vũ của cổ động viên nhà trong suốt đại hội
Lacazette luôn biết ơn sự cổ vũ của cổ động viên nhà trong suốt đại hội

Trong vòng 40 năm qua, kể từ 1984, nước Pháp đăng cai 4 sự kiện lớn có liên quan đến bóng đá. Đó là Euro 1984, World Cup 1998, Euro 2016 và Olympic 2024. Điểm trùng hợp là, ở cả 4 giải đấu, đội bóng đá nam của Pháp đều tiến vào trận chung kết. Nói vậy để thấy, điểm tựa sân nhà vẫn luôn nâng bước cho “Gà trống Gauloise”, từ quá khứ cho tới hiện tại.

Ở Olympic này, các học trò của Thierry Henry trải qua không ít gian nan để tiến vào chung kết. Đó là những phút sống trong lo sợ khi phải bảo vệ thành quả mong manh 1 bàn thắng trước người Argentina ở tứ kết. Và cũng là khoảng 20 phút sốt ruột đến bấn loạn khi chưa thể gỡ hòa trước Ai Cập ở bán kết. Nhưng sau tất cả, Lacazette cùng các đồng đội đã vượt qua, với sự cổ vũ không biết mệt mỏi của cổ động viên nhà trên khán đài.

Sau trận thắng Ai Cập, đội trưởng Lacazette ca tụng bầu không khí ở Lyon trong đêm bán kết đó: “Thật không thể tin nổi. Sân vận động thật tuyệt vời. Từ đầu đến cuối, bầu không khí các khán giả tạo ra là quá kỳ diệu. Chắc là nhiều người đã nghĩ chúng tôi sẽ bị loại, vì đúng là chúng tôi chơi thiếu hiệu quả. Nhưng Mateta đã cứu rỗi chúng tôi. Thành phố Lyon, sân vận động, và cả đội đều tuyệt vời.”

Đồng tình với Lacazette, hậu vệ Loic Bade bày tỏ: “Sân vận động thật tráng lệ làm sao. 60.000 cổ động viên Pháp trên khán đài. Chúng tôi nghe thấy họ reo hò cuồng nhiệt từ đầu tới cuối trận".

Morocco 1.jpg
Platini cùng Pháp vô địch Euro 1984 khi đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết tại sân Công viên các hoàng tử

Giờ đây, khi đã lọt vào trận chung kết, Olympic Pháp sẽ được đến Paris. Sân Công viên các hoàng tử chắc chắn sẽ giống như ở Marseille, Nice, Bordeaux hay Lyon, là điểm tựa vững chắc cho Les Bleus đối đầu Tây Ban Nha. Hãy cùng chờ xem, Lacazette và các đồng đội có thể tận dụng lợi thế đó hay không.

Nên nhớ, ở Euro 1984 trên đất Pháp cách đây 40 năm, huyền thoại Michel Platini đã lĩnh xướng toàn đội đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết tại chính sân Công viên các hoàng tử để lên ngôi vô địch. Một địa điểm cũ, với cùng một đối thủ trong trận chung kết, giờ đây người Pháp đang mong rằng lịch sử sẽ lặp lại.

Tin cùng chuyên mục