Olympic Pháp vào chung kết sau 120 phút vượt khó trước Ai Cập

Phải nhờ đến sự tỏa sáng của các ngôi sao như Mateta hay Olise, đoàn quân của HLV Thierry Henry mới có thể chuyển bại thành thắng để khuất phục Ai Cập với tỷ số 3-1 sau 120 phút đầy căng thẳng.

Pháp đã giành quyền vào chung kết khi đánh bại Ai Cập sau 120 phút vất vả
Pháp đã giành quyền vào chung kết khi đánh bại Ai Cập sau 120 phút vất vả

Chủ nhà Olympic Pháp bước vào trận bán kết gặp Ai Cập khi thiếu vắng 2 trụ cột nơi hàng tiền vệ là Manu Kone và Enzo Millot. Cả 2 đều phải nhận án treo giò vì lĩnh thẻ phạt trong trận tứ kết với Argentina. Có lẽ vì lý do này mà Pháp bất ngờ để Ai Cập chơi hay hơn trong hiệp 1. Các học trò của HLV Micale thi đấu rất điềm tĩnh, phòng ngự chắc chắn để hóa giải những pha lên bóng của chủ nhà, và phản kích nguy hiểm với những đường bóng dài.

Về phía Pháp, đội chủ nhà chơi thiếu mạch lạc khi những nỗ lực ép sân chỉ là các pha xử lý mang tính đơn lẻ của Olise hay Lacazette. Điểm sáng trong đội hình Les Bleus ở hiệp 1 là hành lang cánh trái khi hậu vệ Adrien Truffert rất tích cực lên biên tham gia hỗ trợ tấn công.

Bade.jpg
Pha đánh đầu trúng cột dọc của Bade là cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1

Tuy rằng chơi không hay hơn đối thủ, nhưng các học trò của Thierry Henry mới lại là bên sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên. Phút 40, trong một pha phạt góc, trung vệ Loic Bade đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Ai Cập đã bó tay, nhưng bóng lại dội cột dọc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 bắt đầu với việc Lacazette và Olise liên tục thay nhau gửi lời cảnh báo đến khung thành Ai Cập. Phút 60, Pháp có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Hậu vệ Ai Cập phá bóng lỗi trong vòng cấm, bóng đến đúng tầm dứt điểm của Lacazette. Nhưng cú sút 1 chạm của đội trưởng Les Bleus lại quá tệ.

Bade 1.jpg
Ai Cập bất ngờ là những người mở tỷ số trong hiệp 2

Bỏ lỡ cơ hội mười mươi, gần như ngay lập tức Pháp phải trả giá. Phút 62, số 7 bên phía Ai Cập là Mahmoud Saber tung cú đá sấm sét bằng chân phải trong vòng cấm Pháp. Bóng đi lên góc cao làm thủ thành Restes bó tay. Ai Cập bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Sau khi nhận bàn thua, đội chủ nhà liền dâng cao gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Nếu may mắn hơn, pha đánh đầu dũng mãnh của Mateta đã thành bàn nếu không có phản xạ xuất thần từ thủ môn Ai Cập. Phút 75, sự đen đủi của Pháp lên đến đỉnh điểm. Sau khi Lacazette đưa bóng tìm tới cột dọc, thì đến lượt Bade đánh đầu chạm xà ngang.

Mateta.jpg
Mateta gỡ hòa từ đường kiến tạo của Olise

Ở thời điểm mà Thierry Henry và các cổ động viên Pháp đã có phần tuyệt vọng, thì các ngôi sao của ông lại lên tiếng đúng lúc. Phút 83, Olise chọc khe thông minh, tạo điều kiện cho Mateta băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào ở khoảng thời gian bù giờ hiệp 2. Trong một tình huống không chiến trong vòng cấm Ai Cập, trung vệ Bade bị trọng tài thổi phạt. Nhưng băng quay chậm cho thấy Bade đã đánh đầu trúng tay 1 hậu vệ Ai Cập. Trọng tài chính người Honduras là ông Martinez quyết định ra xem lại màn hình VAR trong sự bức xúc xen lẫn hồi hộp của phía Ai Cập. Nhưng quyết định ban đầu được giữ nguyên, Bade được xác định đã đẩy người và không có penalty. 2 hiệp chính khép lại với tỷ số 1-1.

Mateta 1.jpg
Mateta đánh đầu nối để đưa Pháp vượt lên dẫn 2-1 ở hiệp phụ thứ nhất

Ngay đầu hiệp phụ 1, Pháp đã sớm có ưu thế về quân số. Hậu vệ Omar Fayed bên phía Ai Cập phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu ở phút 92. Chơi thiếu người, đại diện châu Phi không chống đỡ được quá lâu. Phút 99, từ pha treo bóng của Olise, sau một nhịp chuyền bóng nữa, Mateta đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu nối thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Hiệp phụ 1 khép lại sau pha đá phạt hàng rào chệch cột dọc của Zizo bên phía Ai Cập.

Olise.jpg
Olise (số 7) khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng bàn ấn định tỷ số 3-1

Sang hiệp phụ 2, Pháp đã sớm giải quyết hoàn toàn trận đấu. Phút 108, Doue đi bóng khó chịu bên cánh trái, và các hậu vệ Ai Cập không thể kiểm soát tình hình. Bóng tìm tới chân Olise và tân binh của Bayern Munich không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đánh bại Ai Cập, Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận tranh huy chương vàng vào ngày 9-8 tới. Còn với Ai Cập, dù thất bại, nhưng các học trò của ông Micale đã có một trận đấu đáng khen ngợi. Họ sẽ còn trận tranh huy chương đồng với đối thủ cũng đến từ châu Phi là Morocco.

Tin cùng chuyên mục