Hakimi hy vọng tấm huy chương đồng của Morocco sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ sau

Trong hơn 2 năm trở lại đây, bóng đá Morocco đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Sau khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết của 1 kỳ World Cup cách đây 2 năm, giờ tới lượt Olympic Morocco lần đầu có huy chương tại Thế vận hội.

Hakimi rất kỳ vọng vào các thế hệ tương lai của bóng đá Morocco
Hakimi rất kỳ vọng vào các thế hệ tương lai của bóng đá Morocco

Tại World Cup 2022, Achraf Hakimi là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Morocco giành hạng 4. Sự tiếc nuối về việc không nằm trong tốp 3 giờ đây đã được xoa dịu. Hậu vệ này cùng các đàn em đã tiến bộ hơn khi đoạt huy chương đồng Olympic 2024. Sau chiến tích này, Hakimi phát biểu: “Tấm huy chương này có ý nghĩa rất lớn sau chiến công lọt vào bán kết World Cup 2022, nơi chúng tôi đã làm nên lịch sử cho châu Phi. Chúng tôi giờ đây lại 1 lần nữa làm cho cả châu Phi tự hào. Các đội bóng châu Phi sẽ tự tin hơn rằng họ có thể đạt được một điều gì đó ở những sân chơi lớn.”

Chính Hakimi là người khép lại hành trình Olympic đẹp đẽ của Morocco bằng 1 pha đá phạt đẹp chẳng kém trong trận tranh hạng 3 gặp Ai Cập. Anh đang kỳ vọng các thế hệ sau sẽ tiếp tục tiến lên với cảm hứng từ kỳ đại hội này: “Thành tích này sẽ tác động tích cực lên các thế hệ tiếp theo. Tôi biết có rất nhiều đứa trẻ Morocco yêu bóng đá, và có 2 quốc tịch khi sinh ra ở nước ngoài giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những gì mà bóng đá Morocco đang làm được, chúng sẽ có động lực quay về cống hiến cho quê hương. Điều đó sẽ giúp đội tuyển Morocco của chúng tôi mạnh lên.”

Còn HLV trưởng Sektioui chia sẻ: “Hành trình này sẽ làm người dân Morocco cảm thấy tự hào. Nó chứng minh rằng bóng đá của chúng ta đang đi đúng hướng. Bóng đá Morocco đang từng bước nỗ lực để trở thành một thế lực ở đấu trường quốc tế. Sau thành công tại World Cup và giờ là Olympic, chúng ta phải kiên định với kế hoạch của mình".

Akhomach.jpg
Akhomach cùng Rahimi và tập thể Olympic Morocco đã có 1 kỳ đại hội thành công

Tiền đạo cánh Ilias Akhomach thì không quên dành lời ngợi ca cho người đồng đội Soufiane Rahimi - chân sút giành ngôi vua phá lưới với 8 bàn thắng: “Chúng tôi là một tập thể mạnh mẽ. Về cá nhân Rahimi, anh ấy tạo nên sự khác biệt trên hàng công. Tôi và anh ấy đã phối hợp rất ăn ý, và anh ấy có cho mình giải đấu thực sự tuyệt vời.”

Ngoài ra, Akhomach còn so sánh Morocco với Brazil: “Đất nước chúng tôi rất yêu bóng đá. Nếu bạn đi trên các con phố Morocco, bạn sẽ thấy nhiều người chơi bóng. Giải đấu quốc nội cũng rất màu sắc. Điều này làm tôi liên tưởng đến Brazil, nơi cũng có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Chúng tôi đã gây dựng được bản sắc cho riêng mình.”

Hãy cùng chờ xem, trong tương lai, bóng đá Morocco sẽ còn làm được thêm những gì lớn lao hơn nữa. Tương lai của đội tuyển Bắc Phi đang rất sáng sủa, chí ít là khi người hâm mộ nhìn vào Thế vận hội năm nay. Ở đó, các cựu binh như Hakimi, Rahimi cùng thế hệ tài năng tiếp theo như Akhomach, Richardson hay Ezzalzouli tạo nên 1 tập thể đủ sức cạnh tranh với mọi đối thủ.

Tin cùng chuyên mục