Đội hình xuất phát của chủ nhà đáng chú ý là thủ môn trẻ Văn Tiến lần đầu tiên được bắt chính kể từ khi rời phố Núi gia nhập đội bóng đất Thủ. Và thủ môn này đã có trận đấu thành công. Nhưng ấn tượng hơn chính là chân sút người Mỹ, Mansaray khi ghi 3 bàn cho đội chủ nhà trong chiến thắng được xem là “hủy diệt” này.

Becamex Bình Dương khởi đầu trận đấu với lối chơi tấn công nhanh và ngay ở phút thứ 5 họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Anh Đức. Bàn thắng sớm đã làm cho trận đấu hấp dẫn hơn khi Shan United mở thế trận để tấn công. Trong các phút 11 và 19, Sỹ Giáp có 2 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Ngược lại vào phút 22, Becamex Bình Dương cũng thót tim khi cú lốp bóng của Zin Min Tun, bóng đã qua tay thủ môn Văn Tiến nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà.
Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho Becamex Bình Dương khi Văn Vũ nhân đôi cách biệt vào phút 25. Khoảng cách 2 bàn đã giúp các cầu thủ chủ nhà thoải mái hơn về thế trận trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 46, Mansaray ghi bàn thắng thứ 3 cho Becamex Bình Dương sau khi nhận bóng từ đường chuyền thuận lợi của Tấn Tài. Chân sút người Mỹ này còn thêm 2 lần lập công khác vào các phút 61 và 64 trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Rabo ấn định chiến thắng 6-0 vào phút 89.

Thắng trận này Becamex Bình Dương tiếp tục áp sát ngôi đầu bảng của Ceres Negros với 7 điểm. Cuộc so tài giữa Ceres (9 điểm) với Persija sẽ diễn ra vào ngày 23-4.
