Tiếp Persija trên sân nhà các cầu thủ Becamex Bình Dương đã đặt mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục duy trì hy vọng trong cuộc đua tranh vé vào vòng knock-out. Ở bên kia sân, Persija cũng nhập cuộc với mục tiêu tương tự khi trên lý thuyết họ vẫn còn “cửa” trong việc tranh suất vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt. Vì thế đã có đông đảo cổ động viên đội khách từ Indonesia tháp tùng đội nhà sang Bình Dương ở vòng đấu này.
Tương tự như trận lượt đi, hai đội nhập cuộc khá nhanh bằng lối chơi tấn công cởi mở. Persija tỏ ra nguy hiểm với bài phản công dựa vào nền tảng thể lực tốt và tốc độ của các ngoại binh.
Mọi hy vọng như chấm dứt với Persija sau khi bị dẫn 3 bàn và những nỗ lực của họ cũng chỉ có được 1 bàn thắng vào cuối trận do công của Bruno.
Dù thắng trận này nhưng hy vọng tranh ngôi đầu bảng G của Bình Dương không còn khi trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Ceres Negros (Philippines) đã thắng 5-1 trước Shan United ngay tại Myanmar để giữ ngôi đầu bảng với 15 điểm.
Chứng kiến những nỗ lực của đội Becamex Bình Dương trong trận này, ông Huỳnh Uy Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch công ty CP Đại Nam đã thưởng nóng cho đội bóng đất Thủ 200 triệu đồng.