Khai mạc giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 - Thắng lớn trận ra quân

Khai mạc giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 - Thắng lớn trận ra quân

Tính trung bình cứ 9 phút, đội chủ nhà ghi 1 bàn thắng vào lưới Singapore trong trận thắng đậm đến 10-0 vào tối qua. Tỷ số tiếp tục phản ánh sự cách biệt quá lớn của sân chơi bóng đá nữ trong khu vực hiện nay khi sự đầu tư của môn bóng đá nữ ở nhiều quốc gia chưa được chú trọng, vẫn dừng ở dạng phong trào là chính. Hai trận đấu mở màn của bảng A khép lại với những tỷ số cách biệt và xem ra mọi chuyện chỉ có thể hấp dẫn từ vòng bán kết.

Nguyễn Thị Muôn (13) tỏa sáng với 4 bàn thắng trong ngày ra quân của đội chủ nhà. Ảnh: Nguyễn Nhân

Nguyễn Thị Muôn (13) tỏa sáng với 4 bàn thắng trong ngày ra quân của đội chủ nhà. Ảnh: Nguyễn Nhân

Trở lại với cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Singapore vào hôm qua, dù đối phương ra sân với đội hình rất trẻ nhưng HLV Trần Vân Phát lại gây bất ngờ khi tung đội hình mạnh nhất như muốn tìm một chiến thắng lấy khí thế đầu giải. Không gặp sự chống cự quá lớn nào, đội chủ nhà đã cụ thể hóa sức ép từ đầu trận với cách biệt 5-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Trong đó, Quả bóng vàng Báo SGGP năm 2011 Nguyễn Thị Muôn ghi đến 4 bàn. Lần lượt rút một số trụ cột ra ngoài để dưỡng sức, Việt Nam vẫn giữ được thế trận một chiều và ghi tiếp 5 bàn thắng ở hiệp 2. Cầu thủ vào sân từ hàng ghế dự bị Minh Nguyệt tỏa sáng ở hiệp này với 3 bàn thắng. Trong trận đấu trước đó cũng ở bảng A, Myanmar thắng cách biệt 3-0 trước Philippines.

Chiều nay, lượt trận đầu tiên của bảng B sẽ diễn ra với cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục