SLNA vốn là đội quen thuộc ở sân chơi này, nhưng lại… kỵ-giơ Học viện Nutifood khi họ từ hòa đến thua trong các cuộc so tài gần đây. Chính vì thế mà cho dù SLNA nhập cuộc tốt với thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Học viện Nutifood không bị rối loạn ở cự ly đội hình và sau khoảng 10 phút đầu tiên, các học trò của HLV Graechen đã bắt nhịp kịp thế trận tấn công.
Từ giữa hiệp 1, Học viện Nutifood JMG đã giành được quyền kiểm soát thế trận và dồn dập tổ chức tấn công về phía khung thành SLNA, nhất là những pha tuôn bóng nhanh từ biên phải của Thanh Long. Hiệp 1 khép lại bất phân thắng bại, nhưng sang hiệp đấu còn lại đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn của đôi bên với 7 bàn thắng được ghi.
Phút 51, Quốc Việt mở đầu cho “cơn mưa” bàn thắng với pha xử lý bóng kỹ thuật hạ thủ môn SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đẩy cao đội hình tấn công và kịp có bàn gỡ hòa vào phút 66 do công Mạnh Quỳnh. Nhưng Quốc Việt một lần nữa trở thành “hung thần” của SLNA với bàn thắng thứ 2 vào phút 68. Cách biệt được nới rộng lên 3-1 cho đội bóng của bầu Trần Thanh Hải vào phút 73 khi Quang Hiển đệm bóng cận thành từ đường chuyền như đặt của Quốc Việt.

Thắng trận này Học viện Nutifood tạm dẫn đầu bảng B, theo sau là Hà Nội có cùng 3 điểm nhưng thua ở hiệu số bàn thắng bại.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC đã... chịu khó chơi thực dụng?
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Thanh Hóa – Hà Tĩnh (18g ngày 12-8): Điểm tựa sân nhà
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)
-
U19 Việt Nam vô địch sau loạt sút luân lưu
-
Nam Định – SLNA (18g ngày 12-8): Chủ nhà hưng phấn
-
Những huyền thoại đồng cảnh ngộ
-
Kỷ lục gia điền kinh gây sốt ở Cúp bóng đá nữ quốc gia 2022
-
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại diện hai đội bóng của TPHCM