Tuyển taolu TPHCM không nghỉ tết

Từ ngày 24-1-2010, đội tuyển taolu (môn wushu) của TPHCM đã lên đường sang Nam Ninh tập huấn để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6-2010. Trong lúc tại quê nhà, mọi người chuẩn bị đón xuân mới thì đội tuyển vẫn miệt mài tập luyện. Hôm qua, HLV Trần Trọng Bình đã gửi thư về…
Tuyển taolu TPHCM không nghỉ tết

Từ ngày 24-1-2010, đội tuyển taolu (môn wushu) của TPHCM đã lên đường sang Nam Ninh tập huấn để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6-2010. Trong lúc tại quê nhà, mọi người chuẩn bị đón xuân mới thì đội tuyển vẫn miệt mài tập luyện. Hôm qua, HLV Trần Trọng Bình đã gửi thư về…

Đội taolu TPHCM tại Nam Ninh (Trung Quốc).

Đội taolu TPHCM tại Nam Ninh (Trung Quốc).

TP Nam Ninh, ngày 10-2-2010
Các anh chị thân mến,

Đội tuyển taolu (môn wushu) TPHCM gồm 1 HLV và 7 VĐV đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã được 2 tuần. Thời tiết nơi đây rất khắc nghiệt, có hôm lạnh thấu xương, có ngày lại nắng nóng. Thỉnh thoảng trong một ngày nhưng sáng trời rất lạnh còn chiều thì nóng bức. Dù vậy, anh em chúng tôi đều chấp nhận và thích nghi với thực tế.

Tết sắp đến rồi! Vì phải di chuyển rất xa để về quê ăn tết nên một số VĐV Trung Quốc được nghỉ phép sớm. Đoàn VĐV bơi lội, cử tạ, bóng bàn, wushu của các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc… cũng đã lần lượt rời khỏi Nam Ninh để trở lại Việt Nam đón xuân mới và nơi đây chỉ còn lại 8 anh em chúng tôi.

Thú thật cùng các anh chị, những ngày này chúng tôi không sao tránh được nỗi nhớ nhà, nhớ bàn thờ gia tiên, nhớ cha mẹ, bạn bè, nhớ những khoảnh khắc thiêng liêng của đêm giao thừa! Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng tôi là biến các nỗi nhớ đó thành những hành động cụ thể: thực hiện kỷ luật nghiêm túc hơn, tập luyện tốt hơn và nỗ lực chinh phục những kỹ thuật khó…

Theo kế hoạch, Trung tâm Huấn luyện võ thuật Nam Ninh sẽ tạm ngưng hoạt động trong 6 ngày, từ 30 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 Tết. Các phòng tập, nhà ăn đều đóng cửa. Tuy nhiên, trung tâm cũng có kế hoạch mời chúng tôi đi dự một bữa tiệc mừng xuân vào tối mùng 2 Tết.

Theo yêu cầu của công tác huấn luyện, phải nghỉ dài hơi như vậy là bất lợi. Sau khi HLV và 7 VĐV cùng bàn bạc, chúng tôi đã lên kế hoạch tập duy trì như sau: chỉ nghỉ hẳn ngày 30 Tết. Sáng và chiều các ngày tiếp theo (kể cả mùng 1 Tết), đội sẽ tập luyện bên ngoài sân trung tâm (làm nóng, chạy, tập cơ bản công…) vào buổi sáng và chiều, mỗi buổi 90 phút, trừ những kỹ thuật có độ khó cao vì không có thảm.

Các anh chị thân mến,

Năm nay, chúng tôi “không ăn tết” ở Trung Quốc, chúng tôi xin được “ăn tết muộn ở quê nhà” bằng những chiếc huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6-2010 tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 3 ở Hà Nội để không phụ lòng lãnh đạo và ngành TDTT TPHCM.

Thân chúc các anh chị đón xuân vui vẻ. 

HLV TRẦN TRỌNG BÌNH

Tin cùng chuyên mục