Thừa nhiệt tình...

Trận thua Hồng Công ngoài việc kết thúc giấc mơ lọt vào VCK Asian Cup 2015 còn để lộ các vấn đề nan giải của bóng đá Việt Nam mà chắc chắn, nếu không nhìn thẳng vào sự thật này thì những cố gắng thay đổi hiện nay tại đội tuyển cũng không đem lại kết quả tốt.

Trận thua Hồng Công ngoài việc kết thúc giấc mơ lọt vào VCK Asian Cup 2015 còn để lộ các vấn đề nan giải của bóng đá Việt Nam mà chắc chắn, nếu không nhìn thẳng vào sự thật này thì những cố gắng thay đổi hiện nay tại đội tuyển cũng không đem lại kết quả tốt.

Công bằng mà nói, Hồng Công không phải là đội bóng mạnh hơn chúng ta. Những thông số và diễn biến trận đấu cho thấy, dù đá sân khách nhưng Việt Nam vẫn có ưu thế. Chính HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt nhưng không tận dụng được cơ hội của mình”.

Thật ra, vấn đề lớn nhất của Việt Nam không phải là không ghi bàn hay để thua ở phút cuối mà nằm ở chỗ chúng ta đá quá chân phương, theo kiểu “có gì dùng nấy” chứ không có đấu pháp cụ thể dựa trên con người đang có và mục tiêu phải lấy điểm ở trận đấu này. Ở trận UAE cũng vậy, chúng ta chơi tốt nhưng vẫn thua bởi đơn giản là các học trò của ông Phúc thừa nhiệt tình và quyết tâm nhưng thiếu một tư duy chơi bóng có đẳng cấp. Hồng Công không hơn chúng ta nhưng cách hộ tiếp cận trận đấu rất rõ ràng, bày ra nhiều phương án thi đấu và kiên trì theo đuổi tất cả các phương án đó để thành công bằng một tình huống cố định cuối trận.

Tư duy chơi bóng không nằm ở kinh nghiệm và ở trình độ của từng cầu thủ và khả năng chỉ đạo của HLV. Con người của đội tuyển hiện nay rất yếu, thiếu hẳn khu vực tiền đạo và không có một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi. Lẽ ra, với thực tế đó, cần phải có cách chơi phù hợp hơn thay vì cứ đá đơn giản theo kiểu có bóng thì cố chuyền thật nhanh lên trên dù không hề có phương án tấn công và khai thác điểm yếu nào của đối thủ.

Đá theo kiểu Việt Nam dưới thời của ông Hoàng Văn Phúc được nhiều chuyên gia nhận định là “kiểu đá chân phương” là vậy.  

V.Quang

- Thông tin liên quan:

>> Vòng loại Asian Cup 2015, Hồng Công - Việt Nam 1-0: Trái đắng phút cuối

Tin cùng chuyên mục