Tiger Cup 2004 (Bảng A)

Singapore - Indonesia 0-0

Singapore - Indonesia 0-0

Singapore một lần nữa chứng tỏ họ là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực, cho dù lối đá không có gì đặc biệt. Tối nay, Indonesia đã bế tắc trước "đội quân sư tử", đành chấp nhận hoà 0-0. Kết quả này khiến cuộc đọ sức giữa họ với Việt Nam tối 11-12 hứa hẹn rất quyết liệt.

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Mỗi đội làm chủ một hiệp đấu. Với thế trận như vậy, kết quả hoà là hợp lý. 
 

Singapore - Indonesia 0-0 ảnh 1
Tiền đạo Agu Casmir (20, Singapore) cố gắng vượt qua Ortisan Salossa (3, Indonesia).
Những phút đầu của hiệp 1, Singapore chủ trương đẩy cao đội hình và chơi tấn công, trong khi Indonesia khởi đầu trận đấu một cách chậm rãi với nhiều đường chuyền bóng bên phần sân nhà.

Hàng tiền vệ của “Sư tử biển” Singapore chơi tốt và cầm được nhiều bóng hơn so với Indonesia. Sự xông xáo của hai cầu thủ gốc Phi là Itimi Dickson và Agu Casmir đã một vài lần khiến cho khung thành thủ môn Kartiko của Indonesia chao đảo.

Phút thứ 10, pha căng ngang bên cánh phải của Dickson đã tạo cơ hội cho tiền đạo Casmir đệm bóng trúng người thủ môn Kartiko ngay trong vòng 5m50. Singapore tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 8 phút sau đó: Pha lộn xộn trong vòng cấm đã tạo cơ hội cho Casmir thoát xuống đối mặt với Kartiko, tuy nhiên tiền đạo này đã chậm hơn thủ môn trẻ của Indonesia một nhịp.

Những phút sau đó, hàng tiền vệ Indonesia đã chơi khá hơn và hỗ trợ được cho các cầu thủ hậu vệ. Lối chơi phòng thủ từ xa của Indonesia đã khiến cho các cầu thủ Singapore không còn tiếp tục duy trì được sức ép. Mặc dù vậy, những pha tấn công của Indonesia với những đường chuyền dài vượt tuyến không gây được bất ngờ cho hàng thủ chắc chắn của Singapore. Đã khá nhiều lần 2 tiền đạo của Indonesia bị hàng hậu vệ chơi rất tỉnh táo của Singapore “đưa” vào vị trí việt vị.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Indonesia là cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm của tiền đạo Jaya Kesuma ở phút 40 sau pha khối hợp khá nhanh với tiền vệ Elie Aiboy.

Tốc độ của trận đấu trong 45 phút đầu tiên ở mức trung bình với ưu thế nghiêng về phía ĐT Singapore. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân của hai đội tiếp tục diễn ra trong những phút đầu của hiệp 2 với những pha “ăn miếng, trả miếng”. Tuy nhiên, từ phút 15, Indonesia chơi tốt hơn và buộc các học trò của HLV Avramovic vào thế trận phòng ngự. Indonesia chơi tấn công với những pha xuống bóng nguy hiểm bên hành lang phải của tiền vệ Elie Aiboy. 

Phút 64, Ortisan Salossa có bóng trong tư thế trống trải ngay trong vòng cấm, nhưng cú sút vội vàng của hậu vệ trái này đã đi vọt xà ngang. Trước đó, học trò của Peter With đã có pha phối hợp tấn công khá nhuần nhuyễn bên cánh phải với sự xuất sắc của tiền vệ Aiboy.

Indonesia đẩy cao đội hình trong những phút cuối trận đấu, chút nữa họ đã thành công. Cầu thủ số 5 Charis đánh đầu cận thành sau pha bóng lộn xộn trước khung thành ĐT Singapore. Pha đánh đầu hơi thiếu lực của hậu vệ này đã bị thủ môn Lewis tung người cản phá, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy cho ĐT Indonesia.

Những phút cuối trận, do tâm lý sợ bị thủng lưới nên 2 đội đã thi đấu cầm chừng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Qua trận đấu với Singapore hôm nay, giới chuyên môn nhận thấy rõ Indonesia hiện giờ không phải là đội bóng ghê gớm, dù họ đã đè bẹp Lào tới 6-0 ở ngày khai mạc.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Peter Withe (Indonesia): Đội chúng tôi chơi không được tốt trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, sang hiệp hai, các cầu thủ đã chơi khởi sắc hơn, nhất là những phút cuối trận. Dù không có bàn thắng nào được ghi nhưng tôi cho rằng đây là một trận đấu hay. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, cả hai đội đều đã có bàn thắng.

HLV Avramovic (Singapore): Rất may là chúng tôi đã không bị thủng lưới ở những phút cuối trận. Chúng tôi vẫn còn hai trận để cố gắng. Mục tiêu của chúng tôi trong hai trận đấu này là cố gắng đạt số điểm tối đa và cũng cố gắng trong việc ghi bàn để tạo lợi thế về mặt hiệu số.

NH.L.

Tin cùng chuyên mục