Trên sân Thiên Trường, Nam Định đã để thua SLNA 2-3 trong trận đấu sớm nhất vào ngày 6-7. Đến ngày 7-7, CLB Sài Gòn cũng không thể làm nên chuyện khi để thua Thanh Hóa 0-1 ngay trên sân Thống Nhất.
Các cầu thủ Sài Gòn chỉ có thể tự trách mình khi thi đấu lấn lướt hơn, thậm chí Quốc Phương còn sút hỏng quả đá phạt 11m vào cuối hiệp 1, bỏ lỡ cơ hội gỡ cho cho đội chủ nhà. Khoảng 5 phút cuối trận, Thanh Hóa chỉ còn 10 người khi thủ quân Omar lãnh thẻ đỏ nhưng các cầu thủ Sài Gòn cũng không tận dụng tốt cơ hội để gỡ hòa.

CLB TPHCM sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội. Trong cuộc so tài ở lượt đi, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng cách biệt 4-1 ngay trên sân Thống Nhất. Trong lần gặp lại này, khó khăn đến với đội khách là điều rõ ràng qua sự tương phản về phong độ của đôi bên và thực lực của Hà Nội có phần nhỉnh hơn. Một trong những “át chủ bài” trên hàng công của CLB TPHCM là “lão tướng” Gonzalo, vốn là cựu binh của CLB Hà Nội nên càng khó gây bất ngờ cho hàng thủ đội chủ nhà.
Mục tiêu của CLB TPHCM trong trận này hẳn sẽ là 1 kết quả hòa, nhưng xem ra để đạt điều này sẽ không là điều đơn giản, cho dù ở trận tái đấu này, CLB TPHCM có thêm sự xuất hiện của Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng, vốn là cựu HLV trưởng của đội chủ nhà.

Các tin, bài viết khác
-
Tiến Linh tiết lộ bí mật sau khi tiễn U22 Thái Lan về nước
-
Tuyển nữ Việt Nam không còn cô đơn ở bán kết SEA Games
-
Quang Hải rách cơ, đối diện khả năng sớm chia tay SEA Games 30
-
Đội chủ nhà Philippines không tự quyết định được số phận của mình
-
U22 Việt Nam - U22 Singapore: Một chiến thắng đậm?
-
Giành ngôi đầu bảng, tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở bán kết
-
U22 Việt Nam - U22 Indonesia 2-1: Việt Nam đặt 1 chân vào bán kết
-
Thắng dễ U22 Singapore, U22 Thái Lan gửi chiến thư tới U22 Việt Nam
-
Sớm chơi hơn người, U22 Lào có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 30
-
Nghịch cảnh càng làm các ‘cô gái vàng’ Việt Nam thêm mạnh mẽ