
Chiến thắng “6 sao” ở sân Thống Nhất giống như sự đảm bảo cho tuyển Việt Nam qua mặt Macau giành vé đi tiếp. Bởi vậy, chuyến làm khách ở Macau chiều nay, vấn đề then chốt của thầy trò Falko Goetz không phải là cuộc chạy đua tỷ số giữa 2 trận đấu.
Xáo tung đội hình
HLV Falko Goetz thận trọng, mang đến Macau đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Tuy vậy, so với trận lượt đi ở Thống Nhất, ông thầy người Đức có quyền lựa chọn, tính toán, vì thật ra Macau quá yếu và tuyển Việt Nam cũng không bị bức bách về mặt tỷ số, chiến thắng. Nói đúng hơn, đá ở Macau, ông Falko Goetz có thêm cơ hội để… tìm hiểu học trò, ít nhất là sàng lọc được thêm những quân bài chiến lược phục vụ lâu dài.

Thêm một chiến thắng nữa trên đất Macau gần như chắc chắn, nhưng các tuyển thủ cũng phải thật cẩn trọng. Ảnh: Nhật Anh
Sự thay đổi của tuyển Việt Nam đến từ những cuộc sàng lọc cá nhân. Với sơ đồ 4-4-2, trục xương sống của tuyển Việt Nam coi như cố định: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Việt Cường, Anh Tuấn, Tài Em, Công Vinh. 4/6 vị trí ấy thuộc về hàng phòng ngự, bởi khu vực ấy thường tối kỵ với những xáo trộn, nhất là khi hệ số an toàn trong trận lượt đi đạt điểm tối đa như vậy.
Tuy nhiên, ông Goetz cần thêm sự kiểm nghiệm, vì thế khi cặp trung vệ còn thiếu đi sức mạnh, chút gì đó “băm bổ”, Đình Luật thế chỗ Long Giang là lựa chọn hợp lý. Bởi thực ra, chẳng phải trình độ Đình Luật thua Long Giang kiểu “một 5, một 10” mà trận lượt đi, trung vệ này không được sử dụng.
Xáo trộn lớn nhất có lẽ nằm ở khu vực trung tuyến và hàng tấn công. Thành Lương, Quang Hải chắc chắn ngồi ngoài, nhường chỗ cho Đình Tùng, Ngọc Thanh. Trong đó, vị trí của Ngọc Thanh là một phương án mới mà ông Goetz có thể vạch ra nhiều hướng, nhất là khi cuối hiệp 2 trận lượt đi, sự xuất hiện của tiền đạo gốc Sài thành đã giúp lối chơi của tuyển Việt Nam thêm hài hòa khi Công Vinh lùi về đá yểm hộ phía sau.
Hai thay đổi còn lại: Ngọc Duy thay Văn Quyết, Duy Nam thế chỗ Trọng Hoàng. Nếu điều đó xảy ra, đấy là cách tạo ra sự hài hòa giữa đội tuyển và CLB - một điều tế nhị mà ông Goetz phải tính đến. Bởi đến giờ, Văn Quyết, Trọng Hoàng đã cày ải với cường độ quá cao, trong khi có những ý kiến từ CLB bắn tiếng lo lắng, những tuyển thủ này sẽ bị vắt kiệt sức lực. Tất nhiên, hai người thế chỗ là Ngọc Duy, Duy Nam không kém cạnh là mấy, nhưng ông thầy người Đức hẳn thừa độ tinh quái để biết dòm trước, ngó sau.
Không đua tỷ số
Có thể khẳng định, 99,99% đội bóng của HLV Falko Goetz đã có vé đi tiếp, thậm chí bây giờ mối quan tâm lớn nhất là Qatar - đối thủ đụng độ ở vòng sơ loại thứ 2 - chứ không phải 90 phút trận lượt về tại Macau. Đơn giản vì Macau quá yếu, chỉ có… “trời sập” mới tin họ lật ngược được thế cờ, nhất là khi tuyển Việt Nam đã tạo khoảng cách 6 bàn như vậy. Thậm chí tuyển Việt Nam có quyền tính đến… cửa thua, với điều kiện chỉ thua với tỷ số sít sao.
Đặt nhiều tình huống để cởi bỏ áp lực, gánh nặng cho thầy trò Falko Goetz. Nhưng với đối thủ chỉ tầm “hạng Nhất Việt Nam” như Macau, chắc chắn không có sự buông thả đến độ, tuyển Việt Nam bị đánh bại trên đất khách. Bất ngờ là điều khó tránh ở bóng đá, nhưng thua một đối thủ mà phô bày cả tá điểm yếu như Macau, đó không phải là cách binh hay. Vả lại, thầy trò HLV Falko Goetz đương nhiên có đủ sự kiêu hãnh để tránh sự cố muối mặt kiểu thế.
Vấn đề là tuyển Việt Nam có quyền được thong dong, đưa ra tính toán chiến lược chứ không nhất thiết tạo thêm cuộc chạy đua tỷ số so với chính trận lượt đi. Đá trên sân khách, nhất định có những yếu tố khách quan tác động, đặc biệt là khi tuyển Việt Nam có sự đảm bảo chắc chắn như thế.
Có thể chọn trận đấu với Macau là cơ hội để thử nghiệm, sàng lọc thêm đội hình cũng như khả năng thích ứng với điều kiện làm khách. Hoàn thành mục tiêu ấy, dù chỉ đánh bại Macau với cách biệt 1-2 bàn, thậm chí là chia điểm chăng nữa, có khi còn hài lòng hơn là việc lại làm phổng mũi, đưa mình lên quá cao bằng một trận thắng dội bom như lượt đi.
Tỉnh táo mà tính cửa đánh bại Qatar, thay vì tự ru ngủ mình bằng cuộc chạy đua vô bổ!
Dự đoán: Việt Nam thắng 2-0.

Phong độ gần đây | |
Tuyển Việt Nam 18-12-2010: Việt Nam - Malaysia 0-0 15-12-2010: Malaysia- Việt Nam 2-0 8-12-2010: Việt Nam - Singapore 1-0 5-12-2010: Việt Nam - Philippines 0-2 2-12-2010: Việt Nam - Myanmar 7-1 | Tuyển Macau 23-2-2011:CLB South China AA (Hongkong) - Macau 3-1 20-2-2011:CLB Tuen Mun SA (Hongkong) - Macau 3-2 16-2-2011: Macau - Campuchia 3-2 9-2-2011: Campuchia - Macau 3-1 |
Ngọc Linh
*****
| |
- Thông tin liên quan:
>> Lượt về vòng loại World Cup 2014, Macau - Việt Nam: V-League lo và... lo V-League