Quần vợt: Hai tay vợt nữ Việt kiều thắng trận mở màn, có cửa giành huy chương

Cô gái trẻ Việt kiều Canada, năm nay mới 19 tuổi, Savanna Lý Nguyễn, đã gây dấu ấn đáng chú ý, ngay trong ngày khai mạc môn quần vợt ở SEA Games 2019 trước… hàng chục CĐV Việt Nam, khi đánh bại tay vợt có thứ hạng ITF cao hơn hẳn là Andrea Daravy Ka (đến từ Campuchia, hạng 923 thế giới). Andrea chính là hạt giống số 4 của nội dung đơn nữ. Với kết quả này, Savanna có quyền mơ về một tấm huy chương. Csilla Fodor cũng vậy!

Cơ hội của Savanna rất sáng
Cơ hội của Savanna rất sáng

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, và cũng nhận được sự ủng hộ của khá đông CĐV Campuchia trên góc khán đài ngay ở Sân số 3 của Trung tâm quần vợt thuộc Khu phức hợp thể thao Rizal Memorial, Savanna đã nhập cuộc cực kỳ tự tin và mạnh mẽ.

Cô gái có làn da bánh mật, nụ cười tươi thường xuyên nở trên môi, với lúm đồng tiền rất có duyên trên má, đã mang đến cho trận đấu một lối chơi bay bướm, với những cú trái tay một tay rất mượt mà.

Bất ngờ trước sức tấn công của Savanna, một đối thủ mà chắc chắn Andrea hoàn toàn “mù tịt”, tay vợt người Campuchia rơi vào thế bị động và nhanh chóng để thua 1-6. Trong ván thua mở màn này, có thời điểm Andrea nhờ nhân viên y tế chăm sóc chấn thương cổ chân (?), tuy nhiên, điều đó không hề giảm giá trị chiến thắng trong ván 1 của Savanna.  

Ở ván đấu thứ 2, Savanna tiếp tục “cầm nhịp” trận đấu và sớm thắng break-point để tạo ra khoảng cách điểm số lên đến 5-2. Tuy vậy, Andrea bắt đầu phản đòn. Sự lỳ lợm của tay vợt này, cộng với lối chơi trả giao bóng càng lúc càng lợi hại, khiến tay vợt hạt giống số 4 của nội dung đơn nữ thắng liền 4 game đấu để cân bằng điểm số 5-5.

Dù liên tục cho thấy mình bị đau, Andrea vẫn cố gắng chiến đấu rất đáng khen, mang lại cho Savanna 2 game cuối cực kỳ căng thẳng, với những pha giằng co ngoạn mục và hàng loạt điểm hòa. Tuy nhiên, cuối cùng thì, cô gái trẻ 19 tuổi cũng giành chiến thắng chung cuộc, khiến cha cô, ông Tony Lý Kiến Thành, ngồi trên khán đài cũng mỉm cười rạng rỡ.

Lý giải cho thành công “bất ngờ” của Savanna trước tay vợt hạt giống số 4, một thành viên của đội tuyển cho biết, do Savanna ít thi đấu ở các giải đấu thuộc hệ thống ITF, nên không được nhiều điểm số tích lũy (hiện tại, theo như website của ITF ghi nhận, cô gái có cha và mẹ đều là người Việt nhưng đang sinh sống tại Canada xếp hạng 1.123 thế giới). Tuy vậy, Savanna vẫn thường thi đấu ở các giải đấu cấp Trung - Đại học Bắc Mỹ, và có nhiều học bổng nhờ vào tài năng chơi quần vợt.

Với chiến thắng này, rất có thể Savanna sẽ gặp Lynelle En Tong Lim (Singapore, hạng 1.249 thế giới) ở tứ kết. Dù trong kết quả bốc thăm, BTC không xác định được thứ hạng của Savanna, nhưng ghi rõ chi tiết thứ hạng của Lynelle (đây là thứ hạng ITF dựa theo bảng xếp hạng của chính WTA, Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp thế giới, nên thứ hạng này có trọng lượng hơn thứ hạng của ITF), rất có thể, Savanna lại mang đến một bất ngờ khác nữa cho đối thủ, vì ở cấp độ này, khoảng cách thứ hạng vài trăm bậc cũng không mang nhiều ý nghĩa.

Nếu vượt qua được Lynelle, Savanna sẽ giành vé bán kết và chắc chắn nắm trong tay tấm HCĐ là ít nhất. Đối thủ “tiềm tàng" của cô ở bán kết là tay vợt hạt giống số 1 của giải, cô gái đến từ Thái Lan Peangthan Plipuech, xếp hạng 306 thế giới. Tất nhiên, với Savanna, tiến được thêm một bước cũng đã là thành công, không cần phải tự tạo ra áp lực cho chính mình.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, thành viên tiếp theo của tuyển nữ quần vợt Việt Nam, tay vợt Việt kiều Hungary (cũng không được BTC cập nhật thứ hạng, nhưng thực chất được ITF xác định xếp hạng 539 thế giới) đã có chiến thắng hủy diệt có điểm số 6-1, 6-0 trước Kyim Nyaing Thein (Myanmar).

Quần vợt: Hai tay vợt nữ Việt kiều thắng trận mở màn, có cửa giành huy chương ảnh 1 Fodor hủy diệt đối thủ sau 2 ván đấu
Đối thủ ở tứ kết của Fodor là hạt giống số 2 là Aldila Sutjiadi (Indonesia, hạng 356 thế giới), nếu vượt qua Aldila, Fodor sẽ có huy chương. Với thứ hạng thật sự của mình, cửa giành huy chương của Fodor có khi còn "sáng" hơn cửa giành huy chương củ Savanna!

*Ở trận đấu vòng 16 đôi nam nữ diễn ra vào đầu giờ chiều hôm nay, bộ đôi Savanna và “lão chiến binh” Lê Quốc Khánh (năm nay đã 37 tuổi, vẫn là “Vua đánh đôi” của quần vợt Việt Nam) đã để thua, bỏ lỡ cơ hội đối mặt với 2 “huyền thoại” của làng quần vợt Thái Lan là Tamarine Tanasugarn và Sanchai Ratiwatana (cả 2 tay vợt này xấp xỉ cùng thời với… Quốc Khánh) ở vòng tứ kết!

Đối mặt với bộ đôi của nước chủ nhà là Kim Roman Iglupas và Francis Casey Alcantara, dù đã giành chiến thắng 7-6 trong ván mở màn, nhưng Savanna và Quốc Khánh vẫn không thể vượt qua nổi sức ép từ đám đông hàng trăm khán giả Philippines, và từ vài quyết định “khó hiểu” của trọng tài điều hành trận đấu. Savanna và Quốc Khánh đã thua ngược đầy kịch tính với điểm số 3-6 và 9-11. Dù sớm thua ở nội dung đôi nam nữ, Quốc Khánh vẫn có cơ hội thắng huy chương ở nội dung đôi nam khi đánh cặp với Lý Hoàng Nam!

Tin cùng chuyên mục