

Trong trận lượt đi, CLB Đức đã phải chơi với 10 người từ phút 37 sau khi tiền vệ tấn công Franck Ribery bị truất quyền thi đấu. Nhưng thay vì dâng cao đội hình để gây áp lực, Lyon vẫn cố gắng đá chặt một cách tiêu cực để tuân thủ kế sách giành 1 điểm trên sân khách dù họ thực tế có thể lấy trọn 3 điểm trong thế hơn người. Kết quả là Lyon chỉ chiếm được lợi thế trong 17 phút bởi trung vệ Jeremy Toulalan cũng phải rời sân đầu hiệp 2 vì dính 2 thẻ vàng trong 3 vòng phút.
Tiền đạo Lisandro Lopez đã mắng nhiếc các đồng đội là chơi thiếu tinh thần tấn công: “Chuyện hết sức rõ ràng. Đội bóng phải thay đổi thái độ và tinh thần của họ cho trận lượt về trên sân nhà. Chúng tôi đã không chơi đủ tốt khi có bóng trong chân. Chúng tôi đã chờ đợi quá nhiều trên phần sân nhà, thay vì tràn lên phía trước. Chúng tôi phải điều chỉnh những chiến thuật và thể hiện tinh thần thi đấu tích cực hơn để giành chiến thắng”.
HLV Claude Puel cũng thừa nhận là đội của mình chơi quá rụt rè trên sân Munich, nhưng ông bày tỏ sự lạc quan cho trận lượt về: “Chúng tôi chẳng bao giờ cho phép mình chơi thoải mái, đơn giản là chúng tôi thậm chí không biết cách làm thế nào để áp đặt lối chơi của mình. Nhưng, dù không phải là kẻ cuồng tín, tôi vẫn tin là chúng tôi còn một cơ hội”.
Cơ hội mà Claude Puel nhắc đến, theo Lisandro thì nó chỉ xảy ra nếu đội chơi liều lĩnh hơn và phải thi đấu với tinh thần quyết chiến như họ từng làm được trên sân Bernabeu. Trong cuộc đụng độ ở vòng knock-out đầu tiên, Lyon thắng 1-0 trên sân nhà và chơi liều mạng ở lượt về ghi tỷ số 1-1 trước Real Madrid. Lisandro nói: “Chúng tôi đã làm được một lần thì hoàn toàn có thể làm được lần nữa. Hôm đó, tất cả chúng tôi đều muốn vượt qua Real và hôm nay, chúng tôi quyết vượt qua Bayern”. Claude Puel thì tin là khi bị dồn vào đường cùng như thế này, đội sẽ chơi tốt hơn…
Những phòng tuyến sứt mẻ
Tấn công là cách duy nhất giúp Lyon san bằng được cách biệt 1 bàn ở lượt đi, nhưng đó cũng là cách duy nhất giúp họ khỏa lấp những mất mát trong phòng thủ. Trước trận lượt về, Lyon rơi vào cuộc khủng hoảng trung vệ khi Jeremy Toulalan thụ án treo giò; đội trưởng Cris khó lòng ra sân khi bị chấn thương hông và đau đầu gối; Mathieu Bodmer cũng bị loại ra ngoài cuộc chiến vì chấn thương chưa khỏi. Giải pháp duy nhất là chờ Jean-Alain Boumsong hồi phục khi anh vừa trở lại sân tập sau chấn thương bắp chân.
Lyon khủng hoảng nhưng Bayern cũng chẳng hơn gì: Sau trận hòa 1-1 với Borussia Moenchengladbach hôm thứ Bảy, Hùm xám chợt rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi cả đôi trung vệ Martin Demichelis và Daniel van Buyten đều dính chấn thương, phải rời sân trong hiệp 2. Họ chưa chắc hồi phục kịp cho trận đấu trên sân Pháp đêm nay. HLV Louis van Gaal thừa nhận là ông sẽ phải chờ cho đến phút cuối trước khi quyết định có đưa Demichelis và Van Buyten ra sân hay không: “Tôi hy vọng ít nhất một trung vệ sẽ hồi phục được thể lực, sau đó chúng tôi sẽ có lại Holger Badstuber ở vị trí trung vệ và Diego Contento bên cánh trái. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi hài lòng”.
Bayern cũng phải thích ứng việc mất tiền vệ cầm trịch Franck Ribery và tiền vệ người Croatia Danijel Pranjic vì án treo giò. Nhưng thủ quân Mark van Bommel sẽ trở lại với tuyến giữa Bayern sau khi thụ án treo giò trận lượt đi. Tiền vệ người Hà Lan nói: “Có lẽ chúng tôi không giỏi hơn gì Manchester United (đối thủ mà Bayern đã loại ở vòng tứ kết), nhưng với đội ngũ này, chúng tôi có thể đánh bại những đội bóng vĩ đại”.
Lyon chưa thể là một đội bóng vĩ đại, họ cũng chưa đủ tầm để gọi là một đội mạnh ở Champions League mùa này khi “không biết cách áp đặt thế trận” và trận lượt đi thậm chí cho thấy họ còn rất non nớt về chiến thuật. Vì thế, họ hoàn toàn có thể trở thành miếng mồi ngon cho Hùm xám đêm nay. Khi một đội bóng chặt chẽ đánh mất sự chặt chẽ của mình để buộc phải lao vào tấn công, hoàn toàn khác với một đội chuyên tấn công muốn liều lĩnh tấn công trên sân khách để gây bất ngờ cho đối thủ. Chúng ta từng chứng kiến Bayern gây sốc trên sân Turin của Juventus, họ sẽ làm điều đó lần nữa ở Gerland!
Dự đoán: Bayern thắng 2-1
NHẬT TÂN