Juninho mơ về vinh quang ở châu Âu

Juninho mơ về vinh quang ở châu Âu

Chuyên gia sút phạt Juninho (Lyon), người sở hữu những cú sút phạt nguy hiểm không kém gì của Beckham, hiện đang mơ về sự thành công tại châu Âu như hồi anh còn chơi bóng ở Nam Mỹ. Tiền vệ quốc tế người Brazil này hầu như tin rằng đội bóng của anh (đang dẫn đầu giải hạng nhất nước Pháp - Ligue 1) sẽ đạt được một kết quả còn tốt hơn so với việc vào đến tứ kết Champions League mùa bóng năm ngoái và thậm chí, có thể giành lấy ngôi vô địch Champions League mùa bóng năm nay.

Juninho mơ về vinh quang ở châu Âu ảnh 1

Juninho tung cú sút phạt hiểm hóc.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, cầu thủ người Brazil có cái tên rất dài Antonio Augusto Ribeiro Juninho Pernambucano cho biết: “Đó là một giấc mơ. Tôi muốn có thể nói vào một ngày rằng tôi đã thắng giải đấu danh giá này.

Chúng tôi vẫn còn 9 vòng đấu tại Ligue 1. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ thắng hơn 5 trận, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể thắng Champions League”.

Juninho, người đã ghi 5 bàn thắng cho Lyon trong mùa bóng này luôn tin rằng câu lạc bộ của anh sẽ trở thành đội bóng Pháp đầu tiên kể từ thời Olympiqe Marseille vào năm 1993 giành được ngôi vô địch châu Âu. Anh nói tiếp: “Đội bóng này là đội bóng ổn định nhất mà tôi đã từng biết”.

Nói theo một cách nói nào đó, Lyon có nét giống với Porto mùa bóng 2003-2004. Họ không sử dụng mỗi một tiền đạo chính thống nhưng lại chơi với một hệ thống tiền vệ phong tỏa rất mạnh. Hơn nữa, họ đã ghi cả thảy 27 bàn trong 8 trận tại Champions League – nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trong vòng tứ kết này.

Năm ngoái, Lyon bị Porto chận đứng ở tứ kết nhưng bây giờ họ mạnh hơn rất nhiều. Ở Ligue 1, Lyon bỏ xa Marseille đến 8 điểm và đã “lấy” đến 4 danh hiệu thành công vào tầm tay. Giờ đây, họ bắt đầu muốn đạt thành công ở châu Âu. Với Juninho, người luôn được đồng đội tin tưởng giao phó thực hiện các cú sút phạt trực tiếp quanh khu vực cấm địa: “Nếu chúng tôi không đi xa hơn trong năm nay, đó sẽ là một thất vọng”.

Juninho là một tiền vệ tài năng. Và sau đây là một số nhận xét về anh. Sonny Anderson, tiền đạo đồng hương và đồng đội của Juninho cho biết: “Có một chuyện bạn luôn muốn tránh xa anh ấy: thi đá phạt trong khi tập luyện”. Còn thủ môn Gregory Coupet, một đồng đội khác tại Lyon của Juninho chỉ nói rằng: “Anh ấy chỉ là… một người quá nổi bật”.

Thủ môn Christophe Revault của Toulouse, một nạn nhân của Juninho thì ngao ngán cho biết: “Anh ta đá phạt trực tiếp mà cứ như đá… phạt đền. Anh ta sử dụng hàng rào người như là mốc nhắm cho các cú sút của mình”.

Juninho nói “cái kiệt tác sút phạt” của anh là ở Champions League mùa bóng trước – tháng 11-2003 tại Munich. “Mọi thứ đều ở đó. Bầu không khí, sân vận động Olympic, Oliver Kahn, thủ môn giỏi nhất trên thế giới. Và tôi đã ghi một bàn thắng tương tự vào lưới River Plate ở bán kết cúp Libertadores. Nó đã mang chúng tôi đến trận chung kết”. Ở Lyon, không một ai lo ngại rằng Juninho sẽ không thể lập lại những cú sút phạt thần sầu như vậy.

Châu Âu nên dè chừng Lyon và các cú sút phạt của Juninho!  

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục