Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 đã khép lại vào tối 21-5 với tấm Huy chương vàng thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là tấm Huy chương vàng thứ 7 mà bóng đá nữ Việt Nam giành được trong 12 lần môn bóng đá nữ được tổ chức tại Đại hội (5 lần còn lại thuộc về Thái Lan). Và đây cũng là lần thứ hai chúng ta thực hiện được cú hattrick vô địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 7 vô địch SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 7 vô địch SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đôi bên không lạ gì nhau cả từ con người cho đến lối chơi nên không phải mất thời gian thăm dò, cả hai cùng nhập cuộc với tốc độ cao. Đội hình xuất phát HLV Mai Đức Chung đã gây bất ngờ cho đối phương khi vận hành đấu pháp 1-4-5-1, ông chỉ cắm mỗi Huỳnh Như trên cao và xây dựng 5 tiền vệ kỳ cựu ở giữa sân là Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Thùy Trang, Bích Thùy và Nguyễn Thị Vạn – cầu thủ được đá chính thay cho Hải Yến.

Sự tập trung số đông ở khu giữa sân, đều là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm đã không khó để giúp đội chủ nhà sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến cũng như chia cắt tuyến tiền vệ Thái lan với cặp tiền đạo Dangda, Warennoen của đội này. Trong khoảng 20 phút đầu, khung thành thủ môn Boonsing luôn chao đảo trước sức ép của các chân sút đội chủ nhà với ít nhất là 5 cú sút cầu môn nguy hiểm.

Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á ảnh 1 Pha bứt tốc dẫn đến bàn thắng của thủ quân Huỳnh Như. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tạo sức ép lớn và tấn công phủ đầu nhưng không tìm được bàn thắng sớm, đội chủ nhà lùi thấp đội hình, tập trung nhiều ở việc kiểm soát bóng khu giữa sân như chờ đối phương dâng cao để “ra đòn”. Điều đó đã làm cho diễn biến của khoảng thời gian còn lại hiệp đầu khá cân bằng.

Sang hiệp hai, tuyến tấn công của đội chủ nhà tiếp tục hoán chuyển khi Hải Yến vào thay Nguyễn Thị Vạn rồi sau đó là Thanh Nhã thay Bích Thùy. Các miếng tấn công chủ lực của Việt Nam vẫn là từ hai biên, nhưng bàn thắng mở tỷ số thì xuất phát từ pha “đánh” trung lộ. Đường chuyền của Dương Thị Vân, được kết thúc bằng màn solo của thủ quân Huỳnh Như ở phút 59.

Sự lấn lướt về mặt thế trận của đội chủ nhà đã buộc Thái Lan ít mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công cho dù ở thế bị dẫn bàn. Phải đến khoảng 10 phút cuối trận họ mới có những thời điểm tạo sức ép, nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà do Chương Thị Kiều chỉ huy cùng sự tập trung của thủ môn Kim Thanh đã giúp Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0 chung cuộc.

Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á ảnh 2 Thùy Trang chia vui cùng Huỳnh Như sau bàn thắng
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á ảnh 3 Trận thứ hai liên tiếp Huỳnh Như ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á ảnh 4 Nguyễn Thị Vạn có hơn 50 phút đầu trận rất lăn xả ở hành lang trái
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á ảnh 5 Tuyết Dung ổn định phong độ trong vai nhà tổ chức ở giữa sân

Tin cùng chuyên mục