Haaland và Rodri nhấn chìm Sheffield United trong trận chiến khó khăn ở Bramall Lane

Manchester City đã tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trước Sheffield United khi Erling Haaland đánh đầu mở tỉ số sau 1 giờ giao đấu. Đội chủ nhà nghĩ rằng họ đã giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng muộn của Jayden Bogle nhưng Rodri một lần nữa lại là người hùng, ấn định chiến thắng.
Julian Alvarez là người sút cầu môn nhiều nhất, nhưng đều bị thủ thành Wes Foderingham cản phá
Julian Alvarez là người sút cầu môn nhiều nhất, nhưng đều bị thủ thành Wes Foderingham cản phá

Manchester City đã làm mọi thứ trong hiệp đầu, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi rời sân trong giờ giải lao mà không ghi được bàn nào. Nhà vô địch vắng HLV Pep Guardiola (đang dưỡng thương sau ca phẫu thuật lưng) nhưng vẫn chơi rất hứng khởi, kiểm soát bóng đến 82,3%, tung ra 12 cú sút với 3 quả trúng đích khi đội chủ nhà không một lần sút cầu môn.

Sau hàng loạt cú sút bị thủ thành Wes Foderingham cản phá, Manchester City cuối cùng cũng có cơ hội bằng vàng để phá vỡ thế bế tắc khi được hưởng phạt đền phút 35 do cánh tay của hậu vệ Sheffield chạm bóng, cản đường chuyền vào giữa của Julian Alvarez.

Quả phạt đền trúng cột của Erling Haaland

Quả phạt đền trúng cột của Erling Haaland

Erling Haaland bước đến chấm 11m, đánh lừa thủ thành Wes Foderingham, nhưng lại sửa bóng trúng cột dọc để kết thúc hiệp đầu với tỷ số 0-0.

Đầu hiệp 2, Manchester City ráo riết tấn công, họ sút cầu môn liên tục (cả trận họ sút 30 quả với 9 quả trúng đích). Grealish liên tục quấy phá cánh trái rồi nhả bóng cho Julian Alvarez hoặc Mateo Kovacic dứt điểm. Haaland cũng có pha gảy bóng cận thành nhưng Wes Foderingham vẫn hất bóng ra ngoài.

Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số

Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số

Phút 64, Grealish lại rê bóng mạn sườn trái, thu hút 2-3 hậu vệ bám theo (phòng hờ anh nhả bóng cho Julian hay Kovacic sút), anh bất thần đảo người bấm bóng về phía cột xa, nơi Haaland thoát khỏi cái bóng của mình để đánh đầu từ 3 thước, cắm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua, Sheffield tràn lên tấn công dữ dội và họ bất ngờ có bàn gỡ hòa phút 85 sau một pha xử lý ngớ ngẩn của Kyle Walker. Hậu vệ tuyển Anh đã bắt bài đối thủ và đoạt được bóng, thay vì phá ra biên, anh… đánh gót cho đồng đội nhưng để Sheffield đoạt được bóng trước khi chuyền sang cánh phải cho Jayden Bogle tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1.

Jayden Bogle gỡ hòa 1-1

Jayden Bogle gỡ hòa 1-1

Thời gian không còn nhiều nhưng đủ để Manchester City lật ngược thế cờ lần nữa khi Phil Foden vào thay Kovacic. Phút 88, Kyle Walker đoái công chuộc tội khi đoạt bóng ở cánh phải, anh ung dung dẫn bóng từ gần cột phạt góc vào khu cấm rồi chuyền vào giữa cho Foden, người vừa chặn bóng bật lên thì Rodri đã lao tới vung chân vôlê từ 14m, bóng đi ngọt xớt vào góc lưới.

Bóng đi ngọt xớt vào góc cao

Bóng đi ngọt xớt vào góc cao

Bình luận viên Premier League Dean Ashton nói: "Đó là lý do tại sao Man City là đội xuất sắc nhất! Hôm nay Rodri đã có một vài cú sút nhưng anh ấy hoàn toàn không mắc sai lầm nào ở đây. Kyle Walker chuộc lỗi bằng cách giữ bóng trong cuộc và nó được Rodri sút vào góc bằng chân trái yếu hơn của mình. Đó là kết thúc tuyệt đẹp và đó là điều mà các đội giỏi nhất luôn làm - họ luôn đáp trả lại".

Tin cùng chuyên mục