Graham Potter: “Chúng ta đang đau khổ”.

Đối với Chelsea, thất bại 1-2 tại Fulham đang khiến tham vọng giành suất dự Champions League trở nên xa vời. The Blues đứng thứ 10, kém đội xếp thứ 4 là Man.United đến 10 điểm và đã chơi nhiều hơn một trận. Liệu HLV Graham Potter có phải là người thích hợp xoay chuyển tình thế này hay không mới chính là câu hỏi lớn nhất ở sân Stamford Bridge.
HLV Graham Potter có phải là người thích hợp xoay chuyển tình thế này hay không là câu hỏi lớn nhất ở sân Stamford Bridge.
HLV Graham Potter có phải là người thích hợp xoay chuyển tình thế này hay không là câu hỏi lớn nhất ở sân Stamford Bridge.

Sau trận thua đầu tiên trước đối thủ kém danh cùng thành phố Fulham kể từ năm 2006, hiện Chelsea chỉ mới giành có 6 điểm sau 9 trận gần nhất tại Premier League - chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1996. The Blues chỉ có 25 điểm sau 18 trận mở màn ở Premier League mùa này, ít nhất ở giai đoạn này kể từ mùa giải 2015-2016 (18 điểm) - mùa giải họ kết thúc ở vị trí thứ 10. Ghi 21 bàn thắng cũng là hiệu suất thấp nhất sau 18 trận kể từ 1995-1996 (17 bàn). Graham Potter là HLV Chelsea đầu tiên có 2 mạch thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ Glenn Hoddle, dù điều này xảy ra chỉ sau trận đấu thứ 19 mà ông dẫn dắt The Blues.

Nhà cầm quân 47 tuổi người Anh thất vọng chia sẻ sau trận: “Thật là bực bội, một thử thách vô cùng khó khăn. Tôi đồng cảm cho những người hâm mộ. Chúng tôi rất thất vọng khi để thua tối nay. Tôi cảm thấy đây là một trận đấu tương đối cân bằng trong hiệp một, chúng tôi đã có một vài cơ hội. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần làm tốt hơn ở những điều cơ bản của một trận đấu, đặc biệt về mặt phòng thủ. Chúng tôi đã trở lại trong hiệp 2 nhưng chiếc thẻ đỏ đã phản ánh tình trạng hiện tại của chúng ta, có quá nhiều điều bất lợi đang trút xuống đội bóng này”.

“Mọi đối thủ đều khó khăn, nhưng quan trọng nhất vẫn là về chúng ta”, HLV Potter nói thêm. “Chúng ta cần làm tốt nhất trong khả năng của mình, chí ít phải đảm bảo làm tốt những điều cơ bản của một trận đấu. Chúng tôi đang đau khổ vào lúc này. Chúng tôi đau khổ, người hâm mộ cũng đau khổ. Chúng tôi đồng cảm với họ. Điều quan trọng là phải gắn bó với nhau và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Joao Felix là cầu thủ đầu tiên của Chelsea nhận thẻ đỏ trong ngày ra mắt tại Premier League.

Joao Felix là cầu thủ đầu tiên của Chelsea nhận thẻ đỏ trong ngày ra mắt tại Premier League.

Tân binh Joao Felix, người bất ngờ được đá chính chỉ 24 giờ sau khi hoàn thành hợp đồng cho mượn từ Atletico Madrid, đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57. Chân sút 23 tuổi người Bồ Đào Nha có một tình huống ham bóng, đạp thẳng vào chân cầu thủ đối phương, dù đã chủ ý rút chân lại nhưng vẫn không ngăn anh trở thành cầu thủ thứ 2 nhận thẻ đỏ trực tiếp trong ngày ra mắt tại Premier League, và là cầu thủ đầu tiên của Chelsea phải chịu điều này.

Thẻ đỏ trực tiếp của Felix có nghĩa là anh sẽ bị treo giò 3 trong số 20 trận còn lại ở Premier League trong thời gian cho mượn, và làm trầm trọng thêm các vấn đề của HLV Potter vào một đêm mà Denis Zakaria được thêm vào danh sách chấn thương vốn đã rất dài của The Blues. HLV Potter đánh giá: “Mất Joao trong 3 trận thực sự đáng thất vọng. Joao là một cầu thủ trẻ, một cầu thủ hàng đầu, bạn có thể thấy phẩm chất của cậu ấy. Không có sự ác ý nào trong pha vào bóng đó nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định. Cậu ấy sẽ học từ nó”.

Một Chelsea khủng hoảng nhưng đang bị đặt vào nhiệm vụ khó khăn trong lịch trình sắp tới, là 2 trận derby London tiếp đón Crystal Palace và một lần nữa là Fulham ở lượt về, chen giữa là chuyến làm khách đến sân Liverpool.

Tin cùng chuyên mục