Dấu ấn U20 Việt Nam

Chỉ có 2 cầu thủ U20 Việt Nam xuất phát trong đội hình chính U22 Việt Nam trước U22 Đông Timor, nhưng họ đều đặt dấu ấn với 3 bàn thắng để mang về chiến thắng tưng bừng 4-0.
Đức Chinh (trái) của U22 Việt Nam.  Ảnh: Dũng Phương
Đức Chinh (trái) của U22 Việt Nam.  Ảnh: Dũng Phương
Sự khó khăn của Việt Nam trước Đông Timor được cảnh báo từ trước khi bóng lăn và điều kiện cần là đội quân của HLV Hữu Thắng phải có bàn thắng sớm để phá lối chơi phòng ngự của đối thủ.

Những phút đầu tiên đã cho thấy rất rõ khi Việt Nam gặp khó trong việc tấn công Đông Timor. Tuy nhiên, trong thời điểm cần 1 bàn thắng sớm thì Văn Hậu đã lên tiếng với cú ra chân sau một pha bóng lộn xộn từ tình huống phạt góc của Công Phượng ở phút thứ 8. Văn Hậu cũng có tên ở bàn thắng thứ 2 sau khi “dọn” đường chuyền cho Đức Chinh ghi bàn.

Lần đầu khoác áo U22 Việt Nam ở SEA Games, Văn Hậu và Đức Chinh ghi đến 3 bàn thắng. Đó là một điều đáng mừng cho HLV Hữu Thắng khi các mảnh ghép mới lên tiếng đúng lúc và chứng tỏ được bản thân.

Điều có thể nhận thấy là giá trị và kinh nghiệm ở sân chơi U20 World Cup rõ ràng giúp cho các cầu thủ bị xem là đàn em rực sáng, trong ngày mà các đàn anh như Công Phượng và Văn Toàn bỏ lỡ cả tá cơ hội ngon ăn.

Với những gì chứng tỏ trước Đông Timor, Văn Hậu và Đức Chinh chắc chắn là 2 con bài quan trọng trong hành trình săn vàng của U22 Việt Nam. Nhưng cũng cần nhắc, hãy tán dương chừng mực để cho Văn Hậu và Đức Chinh giữ đôi chân ở mặt đất, khi đối thủ chỉ là Đông Timor yếu kém về mọi mặt lẫn đẳng cấp chứ không phải Thái Lan hay Indonesia.

Tin cùng chuyên mục