Lyon đã thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi nên chơi rất thận trọng ở Turin với bài phản công. Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 12 với cú đá phạt đền panenka rất đẹp của đội trưởng Memphis Depay.
Juventus chung cuộc thắng 2-1 với cú đúp của Cristiano Ronaldo. Đầu tiên là pha đá phạt đền ở phút 43 và sau đó là cú sút cực căng từ ngoài vòng cấm ở phút 60. Tuy nhiên, Juventus phải “nhường” vé dự tứ kết cho Lyon bởi ưu thế ghi bàn trên sân khách của đại diện Ligue 1.

Các cầu thủ Juventus thất vọng sau trận đấu, nhiều cầu thủ phải lau nước mắt. Chủ tịch Juventus là Andrea Agnelli vấn an người hâm mộ khi cho biết Ronaldo sẽ không rời Turin trong mùa hè này. Chân sút 35 tuổi rất buồn bởi đây là lần đầu tiên không thể dự tứ kết Champions League kể từ năm 2010 tới nay. Trong khi đó, Juventus cũng không dự tứ kết lần đầu năm 4 năm.
HLV Sarri từng nói trước trận đấu với Lyon rằng tương lai không thể xác định chỉ sau một trận đấu. Tuy nhiên, xuyên suốt cả mùa giải đầu tiên nắm quyền thay cho Massimiliano Allegri, cựu HLV Chelsea khiến Juventus có danh hiệu Scudetto không ấn tượng chút nào khi để thủng lưới tới 43 bàn và chỉ có 12 lần giữ sạch được lưới nhà. Có thông tin ông Chủ Agnelli sẽ tìm người thay thế Sarri để Juventus có khả năng đoạt Champions League ở mùa giải tới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Lewandowski và bí mật chế độ ăn kiêng: Cá ngừ, bánh gạo và quả bơ
-
Bốc thăm vòng 32 đội Europa League: Man United đụng Real Sociedad, Arsenal gặp Benfica
-
Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Barcelona đụng độ PSG, Atletico chạm trán Chelsea
-
Vòng 1/8 Champions League: Vẫn là sân chơi của “tứ đại gia”
-
Champions League bào mòn sức lực đại gia
-
Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi tặng trợ lý HLV Basaksahir chiếc áo số 9
-
Salah ghi liên tiếp những cột mốc cho Liverpool
-
Real giành ngôi đầu, Inter năm thứ 3 liên tiếp dừng bước
-
Chiến thuật của Andrea Pirlo và khát vọng của Cristiano Ronaldo