Kết thúc giải bóng đá V-League 2006

Gạch Đồng Tâm Long An vô địch

Các cầu thủ GĐT Long An vui mừng khi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Gạch Đồng Tâm Long An vô địch

GĐT LA có thể tự quyết định số phận ngôi vô địch nếu thắng Đà Nẵng, nhưng họ lại vào trận với một tâm lý khá nặng nề. Đà Nẵng đã chiếm ưu thế trong suốt hiệp một và cụ thể hóa bằng bàn thắng của Da Silva (14)  ở phút 43.

Gạch Đồng Tâm Long An vô địch ảnh 1

Các cầu thủ GĐT Long An vui mừng khi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, trên sân Pleiku, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sớm có bàn thắng ở phút 11 do công của Kiatisak, nhưng đến phút 43, tiền đạo Anh Đức đã cân bằng 1-1 cho đội Bình Dương. Một bất lợi cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 45 khi chỉ còn thi đấu 10 người do Duy Hoàng bị hai thẻ vàng phải rời sân. Cùng thời điểm này, P.SLNA hòa P.Bình Định 1-1. Do đó, khi kết thúc hiệp một, Đà Nẵng đang tạm cầm chiếc cúp vô địch vì cùng 37 điểm với GĐT LA, Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai nhưng hơn chỉ số phụ, trong khi P.Bình Định và P.SLNA cầm chân nhau ở điểm số 36.

Hai trận trên sân Long An và Pleiku có một trùng hợp khá thú vị khi cùng có bàn thắng ở phút 43 và đến phút 52 điều đó lại xảy ra. Một pha bóng mà người ta cũng không ngờ Carlos lại có thể ghi bàn khi đi bóng trong một phạm vi hẹp qua hai hậu vệ Đà Nẵng là Minh Đức và Mạnh Dũng quá dễ dàng. Trong khi đó, Amaobi tận dụng lợi thế hơn người để giúp Bình Dương dẫn trước HAGL 2-1. Đến thời điểm này, chỉ là cuộc đua tay đôi giữa Bình Dương và Gạch. Nếu tỷ số này giữ nguyên thì chức vô địch sẽ thuộc về Bình Dương vì họ có 39 điểm so với 38 của Gạch hiện tại.

Thời gian cứ trôi qua, khán giả trên sân Long An nóng ruột khi đội nhà không thể hiện được mình. Nhưng phong độ của hàng hậu vệ Đà Nẵng dường như sa sút khó ngờ, trừ một Hùng Dũng là còn đá máu lửa. Chính vì điều này mà hàng hậu vệ Đà Nẵng đứng chững để tiền đạo vừa mới vào sân 5 phút, Việt Thắng, trong thế nhận bóng xoay lưng, có nhiều thời gian chỉnh bóng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 81. Bàn thắng quý giá này đã giúp Gạch bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời xóa bỏ mọi cố gắng của Bình Dương trên sân Pleiku. Một trận đấu Đà Nẵng đã chơi hay nhưng họ đã thua vì phong độ khó hiểu của một vài cầu thủ.

Mặc dù bị cấm không cho khán giả vào sân, nhưng có rất nhiều fan hâm mộ đã ở ngoài sân xem trực tiếp trên màn hình lớn của Ban tổ chức. Sau khi kết thúc trận đấu, tất cả cổng sân được mở để người hâm mộ xuống sân chia vui cùng cầu thủ.

Trận đấu trên sân Lạch Tray giữa chủ nhà Hải Phòng và Tiền Giang đã có kết quả hòa không bàn thắng. Như vậy, tân binh Tiền Giang phải trở lại hạng Nhất và M.H Hải Phòng phải dự tranh trận playoff với Huế để giành quyền chơi V-League 2007.

Kết quả các trận đấu còn lại:
- Sân Nha Trang: Khánh Hòa – Hòa Phát Hà Nội 3-2.
- Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB – TMNCSG 4-2.
- Sân Vinh: SLNA – Bình Định 2-2

Xếp hạng chung cuộc
 1/ GĐT LA (40 điểm), 2/ Bình Dương (39), 3/ Bình Định (36), 4/ Hoàng Anh Gia Lai (36), 5/ P.SLNA (36), 6/ K.Khánh Hòa (35), 7/ Đà Nẵng (34), 8/ HN.ACB (33), 9/ M. Nam Định (32), 10/ TMN CSG (29), 11/ HP Hà Nội (27), 12/ M.H Hải Phòng (24), 13/ Tiền Giang (23)

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục