Tâm điểm của trận đấu không hẳn là Công Phượng hay Xuân Trường, Quang Hải mà chính là nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc Park Hang-seo. Đây không chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên của ông kể từ khi dẫn dắt đội U23 Việt Nam mà còn đặc biệt hơn khi sẽ so tài cùng U23 Hàn Quốc. Liệu ông sẽ có phép mầu để giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tạo nên cơn “địa chấn” đầu tiên tại giải này?

Một điều hẳn phải thừa nhận, U23 Hàn Quốc vẫn ở một đẳng cấp khác so với các cầu thủ Việt Nam. Những ngày qua người ta nhắc lại chiến thắng của Việt Nam trước Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004, bàn thắng duy nhất của Văn Quyến đem thắng lợi 1-0 về cho tuyển Việt Nam đã từng làm nức lòng người hâm mộ. Nhắc lại chuyện cũ để có thể hy vọng mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá. Và biết đâu chừng, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện bất ngờ vào tối mai?

Dù gì thì trận mở màn vào tối mai, U23 Việt Nam hẳn sẽ trải qua 90 phút đầy khó khăn khi mà chúng ta đang ở thế dưới cơ từ kinh nghiệm, thực lực cho đến cả thời tiết. Một kết quả hòa cũng đủ để làm thầy trò ông Park Hang-seo mãn nguyện…
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên