Chạy đua với thời gian

5 ngày đếm ngược đến lễ khai mạc SEA Games 32, khép mình trong sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia) là hàng ngàn con người, bao gồm đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ, vũ công... luôn trong trạng thái “đầu tắt, mặt tối” cho các buổi tập luyện và tổng duyệt.
Sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia), nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: P.MINH
Sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia), nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: P.MINH

Trời nóng vượt ngưỡng 35oC, thêm sự ngột ngạt do bộ đồ chống nắng được phủ kín khắp người, khiến những giọt mồ hôi không ngừng rơi, ướt đẫm hết lên cả người nghệ sĩ.

Mỗi người, mỗi công việc, ai nấy đều tất bật chạy đua cùng thời gian. Bắt đầu từ sáng sớm đến khi ánh đèn 4 góc sân Morodok Techo được bật sáng hết công suất, một cường độ làm việc đầy hối hả, nghiêm túc cùng sự tập trung cao nhất. Những động tác múa, dù đã đạt đến mức nhuần nhuyễn, nhưng vẫn phải được tập đi tập lại nhiều. Bởi một sai số dù chỉ nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến cả quá trình chuẩn bị suốt nhiều năm qua của nước chủ nhà.

Và họ cũng hiểu rằng, phải thật sự xuất chúng và may mắn mới được chọn vào đội ngũ 3.000 người tham gia biểu diễn cho lễ khai mạc SEA Games 32. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn xen lẫn cả trách nhiệm với dân tộc. Tất cả cùng hy vọng sẽ mang đến những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của Campuchia đến với bạn bè quốc tế, lẫn lan tỏa thông điệp: “Thể thao sống trong hòa bình” của đại hội.

Cái nóng rát cũng khiến công việc của đội ngũ công nhân bên ngoài sân càng thêm vất vả. Hàng trăm túp lều được dựng ở khuôn viên rất rộng thuộc Khu liên hợp thể thao Morodok Techo. Đó chính là những “ngôi nhà” để công nhân tá túc qua nhiều đêm dài, để đảm bảo tiến độ công việc. Ăn vội hộp cơm, tranh thủ chợp mắt đánh giấc trưa vài phút, những công nhân làm việc không ngừng đến tối muộn. Thậm chí, có những người đưa cả gia đình nhỏ vào ở cùng, với hy vọng tìm công việc có liên quan đến SEA Games 32 để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Nhà tôi cách sân 50km, nếu đi-về hàng ngày thì không thể kịp giờ vào ca. Vì thế, tôi quyết định ở lại, bên trong những túp lều được dựng tạm để có thể kịp hoàn thành công việc đúng thời hạn”, một tình nguyện viên Campuchia giúp tôi chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Khmer, khi phỏng vấn một công nhân đang ngồi sơn một bức tường ở cổng chính. Cuộc trò chuyện khi ấy cũng hơn 19 giờ tối, và xung quanh vẫn còn chục thợ sơn khác, tay cầm cọ để làm đẹp cho “biểu tượng mới của thể thao Campuchia”.

Đầy mệt mỏi và vất vả là thế, nhưng khi gặp nhóm phóng viên Việt Nam hay quốc tế đến ghi hình, ai nấy đều nở nụ cười tươi cùng đôi mắt sáng ngời, như muốn thay lời nói: “Chào mừng các bạn đã đến với Vương quốc Campuchia”. Có mặt ở Morodok Techo sát những ngày khai mạc SEA Games 32, chúng tôi cảm nhận rõ sinh khí tràn đầy năng lượng của những người được chọn để phục vụ cho sự kiện quan trọng bậc nhất của Campuchia trong năm 2023.

Quả thật, những điều tốt đẹp nhất đã và đang được nước bạn mang đến cho các vị khách quốc tế. Và khi đại hội khép lại, nếu ai đó phải lưu luyến hay nhớ nhung về xứ Angkor này, thì cũng chẳng phải bất ngờ!

Tin cùng chuyên mục