Trong vài năm qua, khán giả xem Champions League luôn cảm thấy nhiều điều thú vị vì sự hiện diện của những đội bóng không giàu có về ngân sách, không có nhiều gương mặt tên tuổi vẫn sẵn sàng gây ra bất ngờ trước những đại gia đình đám.
Sự thật là từ năm 2003 cho đến năm 2008, bóng hình của những Bayer Leverkusen, FC Porto, AS Monaco, Villarreal và Arsenal hiện diện ở bán kết, chung kết hay thậm chí đăng quang ngôi vô địch trong nỗi xót xa của nhiều đại gia đã “nêm nếm” cho Champions League không ít “gia vị” hấp dẫn!
Mùa giải năm nay, nhiều ánh mắt đang tập trung vào nhà ĐKVĐ Cúp UEFA, đội bóng vừa đánh bại Manchester United hùng mạnh để giành chiếc Siêu cúp châu Âu - Zenit St. Petersburg.
Zenit nằm chung bảng H với 2 đại gia bóng đá châu Âu là “Bà đầm già thành Turin” Juventus và “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” Real Madrid (bảng H còn có 1 đại biểu Đông Âu khác là BATE Borisov của Belarus). Dù là vô địch Cúp UEFA, Zenit vẫn không được đánh giá cao như Juve hay Real vì họ không có nhiều cầu thủ danh tiếng trong đội hình ngoài ngôi sao Andrei Ashavin nổi bật trong đội hình tuyển Nga ở Euro 2008. Dù vậy, những tài năng “vô danh” khác - những người khiến Man. United phải khốn khổ trong trận tranh Siêu cúp - sẽ giúp Zenit trở thành “ngựa ô”.
HLV người Hà Lan đang dẫn dắt Zenit - ông Dick Advocaat (ảnh) - thừa nhận một cách thẳng thắn: “Tôi nghĩ, với những gì mà chúng tôi chứng tỏ ở mùa giải năm ngoái, thẳng tiến đến trận chung kết và đăng quang ngôi vô địch Cúp UEFA, đó là một thành tích tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi vẫn phải được xem như là kẻ ngoài cuộc ở Champions League mùa này. Juve và Real vẫn là 2 ứng viên hàng đầu, trong khi chúng tôi và BATE có thể sẽ phải quan sát cẩn trọng để đấu tranh giành vị trí thứ 3.
Bảng H là một bảng nặng, nhưng đây là Champions League và nếu bạn muốn làm tốt, bạn phải chờ đợi để đối mặt và đánh bại những đội bóng như Man. United hay Juve. Vì thế, với tôi, đây lại không phải là vấn đề, mà chỉ là thử thách. Đối với Juve, chúng tôi cần phải cập nhật thông tin vì họ không hiện diện ở đấu trường châu Âu vài năm qua. Chúng tôi cần phải biết rõ những cầu thủ mới, vì những trụ cột như Pavel Nedved, Alessandro Del Piero và David Trezeguet thì chúng tôi biết quá rõ. Juventus có thể đánh bại bất kỳ ai. Nhưng tôi có niềm tin là Zenit có thể gây nguy hiểm cho một số đội bóng”.
Những tài năng “vô danh” như Pavel Pogrebnyak, Konstantin Zyryanov, Vyacheslav Malafeev và Anatoliy Tymoshchuk cùng với Ashavin sẽ là xương sống cho lối chơi phối hợp mạch lạc và đẹp mắt của Zenit. Với trường hợp Ashavin, ông Advoccat đặc biệt cảm thấy hạnh phúc, vì anh đã ở lại với đội bóng. HLV Advocaat nhận xét: “Andrei không chỉ là một cầu thủ có lối chơi quyến rũ mà còn là một cầu thủ cơ hội. Anh có thể làm được những chuyện mà không ai mong chờ. Đôi khi cậu ấy làm những chuyện, như tham gia phòng thủ, không tốt cho đội bóng. Nhưng đây là cầu thủ có thể ghi bàn từ những tình huống tưởng chừng như không có gì. Không có nhiều cầu thủ có chất lượng như vậy, và đó là thứ chất lượng rất quan trọng với chúng tôi ở giải đấu này”.
TIỂU PHƯƠNG
Del Piero quay trở lại! Đội hình dự kiến: HOÀNG DƯƠNG |