Cái kết đẹp cho đội tuyển karate Việt Nam

Đón nhận “cú đúp” HCV ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ kumite đối kháng trong ngày thi đấu cuối, đội tuyển karate Việt Nam đã tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình tại SEA Games 32 của mình bằng ngôi vị nhất toàn (6 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ).
Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương đã xuất sắc giành HCV đồng đội kata nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương đã xuất sắc giành HCV đồng đội kata nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển karate Việt Nam đến với đấu trường khu vực trên đất Campuchia với dàn lực lượng trẻ hóa hướng đến giành tối thiểu 3 HCV. Bằng ý chí quyết tâm và bản lĩnh trên sàn đấu, các võ sĩ đã làm được điều hơn cả mong đợi, vượt gấp đôi chỉ tiêu HCV đề ra. Rõ ràng, tấm HCV “mở hàng” ở nội dung biểu diễn kata đồng đội nữ của Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên đã tiếp thêm động lực cho các đồng đội tự tin thể hiện ở những cuộc tranh tài tiếp theo.

Một gương mặt đáng chú ý phải kể đến đó là Hoàng Thị Mỹ Tâm (hạng 55kg nữ), người giành HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng kumite cho karate Việt Nam tại SEA Games 32. Phải nói chiến thắng này vô cùng ý nghĩa đối với Tâm cũng như đội đối kháng nữ. Bởi lẽ trước khi SEA Games 32 diễn ra, lực lượng đối kháng nữ đã “thay máu” đội hình, những nhà vô địch SEA Games đều lần lượt chia tay đội tuyển. Ngoài ra, đối thủ Sanistyarani của Indonesia trong trận chung kết cũng chính là người từng đánh bại Tâm ở bán kết SEA Games 31 vào năm ngoái.

Hoàng Thị Mỹ Tâm (bìa phải) cùng các đồng đội giành HCV nội dung đồng đội nữ kumite. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoàng Thị Mỹ Tâm (bìa phải) cùng các đồng đội giành HCV nội dung đồng đội nữ kumite. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thế nhưng những áp lực đã được giải tỏa, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã có sự trưởng thành vượt bật trong suốt một năm qua để có màn “trả nợ” sòng phẳng cùng đối thủ. Khả năng ra đòn hiệu quả cùng các chiến thuật phòng ngự, phản công đúng thời điểm đã giúp Tâm thắng sát nút 4-3 ở những giây cuối cùng. Ngoài nội dung cá nhân, Tâm còn góp công mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ kumite. Với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Ngoan và Mỹ Tâm, đội nữ Việt Nam không cần phải thi đấu trận thứ 3 đã giành chiến thắng chung cuộc trước tuyển Philippines.

Niềm vui chiến thắng của các VĐV nội dung đồng đội nam kumite. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm vui chiến thắng của các VĐV nội dung đồng đội nam kumite. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm vui thật sự trọn vẹn cho karate Việt Nam khi ở chung kết đồng đội nam kumite sau đó, Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp và Lò Văn Biển đã vượt tuyển Malaysia với tỷ số kịch tính 3-2. Đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 nhưng sau đó để đối thủ dẫn lại 2-1, trước khi gỡ hoà 2-2 ở trận đấu thứ 4. Trong trận quyết định, võ sĩ 18 tuổi Chu Văn Đức thắng kịch tính võ sĩ Malaysia với điểm số 9-6 để giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục