Arne Slot: “Liverpool thua vì nhiều cầu thủ chơi dưới chuẩn”

Mọi điều tốt đẹp thì đều có lúc kết thúc, thế nhưng, ít ai ngờ rằng khởi đầu mùa giải thăng hoa của Liverpool sẽ kết thúc vào thứ Bảy. Chuỗi 3 trận thắng mà không để thủng lưới đã kết thúc đầy bất ngờ tại Anfield, nơi Nottingham Forest giành chiến thắng lần đầu tiên kể từ năm 1969.

Liverpool thua Nottingham Forest trên sân nhà Anfield lần đầu tiên kể từ năm 1969.
Liverpool thua Nottingham Forest trên sân nhà Anfield lần đầu tiên kể từ năm 1969.

Forest kiểm soát bóng 30%, dứt điểm 3 lần trúng đích - tất cả đều sau giờ nghỉ giải lao - và chỉ có 2 quả phạt góc, nhưng Callum Hudson-Odoi đã tung một cú sút cong vượt qua tầm với của Alisson ở phút 72, và giữ vững chiến thắng 1-0. Trong khi, nỗ lực của Liverpool khá rời rạc vì các đường chuyền đi chệch hướng, và thường xuyên bỏ lỡ các pha chạm bóng...

Loạt trận quốc tế đã khiến 10 cầu thủ phải rời đội, nhưng HLV Arne Slot cho biết đó không phải là lý do: “Luôn khó khăn, nhưng tôi không nghĩ điều đó liên quan nhiều. Các cầu thủ đã trở lại mạnh mẽ và hôm nay tôi thấy một đội bóng muốn chiến đấu đến cùng. Điều đó không liên quan đến năng lượng. Nếu bạn nhìn vào các bàn thắng mà chúng tôi ghi được cho đến bây giờ, chúng tôi đã ghi khá nhiều bàn từ những khoảnh khắc chuyển tiếp sau khi giành lại bóng. Hôm nay quá nhiều màn trình diễn cá nhân trong việc kiểm soát bóng không đạt đến tiêu chuẩn mà tôi thường thấy ở những cầu thủ này”.

Arne Slot.jpeg
HLV Arne Slot chứng kiến chuỗi 3 trận thắng mà không để thủng lưới kết thúc đầy bất ngờ.

Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng cơ hội tốt nhất của họ là khi Luis Diaz sút bóng vào cột dọc gần. “Chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều nhưng chỉ tạo ra được 3 hoặc 4 cơ hội khá tốt. Như vậy là chưa đủ. Nếu bạn kiểm soát bóng nhiều như vậy và chơi nhiều như vậy ở nửa sân của họ, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã mất bóng rất nhiều lần trong những tình huống đơn giản. Đó chắc chắn là một bước lùi lớn”.

Arne Slot đã giành chiến thắng trong 3 trận đầu tiên của mình, bao gồm chiến thắng đáng nhớ 3-0 trên sân Man.United ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Nhà cầm quân người Hà Lan, người kế nhiệm Jurgen Klopp tại Anfield vào cuối mùa giải trước, cũng tỏ ra khá “cay cú” khi để thua một đối thủ vốn khá chật vật trụ hạng kể từ khi vươn lên đỉnh cao cách đây 2 năm. “Nếu bạn thua một trận đấu trên sân nhà thì đó luôn là một sự thụt lùi, đặc biệt là khi bạn đối mặt với một đội bóng như thế này. Chúng ta không bao giờ biết trước được, có thể Forest sẽ chiến đấu hết mình để giành vé dự Champions League, nhưng thông thường đội bóng này sẽ không lọt vào tốp 10, vì vậy nếu bạn thua một trận đấu với họ thì đó là một sự thất vọng lớn”.

Tin cùng chuyên mục