Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Đội nam Long An chưa giành được chiến thắng

Không gặp áp lực về việc tranh suất trụ hạng do đã an toàn, tuy thế đội bóng chuyền nam Long An vẫn chưa có được chiến thắng tại vòng 2 giải đấu năm nay.
Chủ công ngoại binh Thái Lan Assanaphan Chantajorn giúp đội nam Hà Tĩnh thắng dễ đội nam Long An trong tối thi đấu 9-11. Ảnh: MINH MINH
Chủ công ngoại binh Thái Lan Assanaphan Chantajorn giúp đội nam Hà Tĩnh thắng dễ đội nam Long An trong tối thi đấu 9-11. Ảnh: MINH MINH

Trong tối ngày 9-11 tại Đắk Nông, đội bóng chuyền nam Long An gặp đội nam Hà Tĩnh với hy vọng tìm chiến thắng đầu tay cho mình tại vòng 2 lần này. Những gương mặt tốt nhất mà mình sở hữu như Lê Hoài Hận, Lê Ngọc Trí, Nguyễn Quán Ngọc, Nguyễn Văn Sang... và tay đập người Campuchia Koum Mom thì HLV Nguyễn Quốc Vũ đều đưa ra sân thi đấu chính thức. Dẫu vậy, cầu thủ Long An chưa thể bứt hẳn lên về chuyên môn bởi dàn tay đập nội binh của họ vẫn ở trình độ trung bình, chưa tạo được tính đột biến.

Bên kia mành lưới, HLV Thái Quang Linh (Hà Tĩnh) có trong tay nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt gồm Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương và ngoại binh Thái Lan Assanaphan Chantajorn nên chơi lấn lướt. Sự kết hợp tốt cầu thủ ở hàng trước và hàng sau trong việc giữ cự ly đội hình tốt nên đội nam Hà Tĩnh thi đấu tự tin. Trận đấu chỉ cần 3 ván để phân định kết quả và Hà Tĩnh chiến thắng 3-0 chung cuộc với điểm số lần lượt là 25/22, 27/25, 25/20. Thắng lợi này giúp đội nam Hà Tĩnh thêm tự tin chạy đua với đội nam Thể Công-Tân Cảng tranh tấm vé đứng nhì bảng sau vòng 2 năm nay.

Không thể chiến thắng trước Hà Tĩnh, đội nam Long An đã thua liên tiếp 3 trận của mình tại vòng 2 và thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Vũ còn trận cuối gặp đội TPHCM. Trước đó, đội nam TPHCM chính thức xuống hạng nên trận đấu của họ với nam Long An tới đây mang ý tính thủ tục và tinh thần.

Tại bảng đấu ở Đà Nẵng, đương kim vô địch quốc gia là đội bóng chuyền nam Ninh Bình dù có ngoại binh chất lượng người Thái Lan Anut Promchan nhưng khá vất vả mới thắng đối thủ Hà Nội. Tại trận này, cầu thủ hai bên đập bóng ghi điểm bám đuổi nhau trong từng ván, và trận đấu phải bước vào ván 5 mới có kết quả chung cuộc. Đội bóng của HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) thắng đối thủ 3-2 (25/17, 18/25, 25/23, 22/25, 15/10). Tạm thời, đội nam Ninh Bình có 2 trận thắng, 1 trận thua ở vòng 2 giải đấu và xếp thứ nhì bảng đấu (sau đội nam Biên Phòng). Do giải đã xác định 2 đội nam xuống hạng là VLXD Bình Dương và TPHCM nên các trận đấu còn lại ở bảng tại Đắk Nông, Đà Nẵng để từng đội kiện toàn vị trí của mình trước khi dự lượt tứ kết tranh vé bán kết, vé chung kết.

Tin cùng chuyên mục