Được đánh giá cao hơn Đồng Nai, nên không bất ngờ khi PVF sớm giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, các chân sút của PVF đã thiếu chính xác trong các tình huống dứt điểm và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
Sang hiệp 2, PVF tiếp tục duy trì thế trận ép sân và đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Mãi đến phút 82, PVF mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Anh Tuấn từ đường chuyền của Gia Bảo. Phút 90, từ tình huống phản công, Nguyễn Anh Tuấn đã có đường chuyền cho đội trưởng Thái Bá Đạt nâng tỷ số lên 2-0.
Khi trận đấu bước vào thời gian đá bù giờ, Đồng Nai kịp ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 và cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Ở trận còn lại, với truyền thống từng 5 lần lọt vào tới trận chung kết của đấu trường U15 quốc gia, Đà Nẵng được đánh giá cao hơn so với Quảng Nam.

Không phải chờ đợi lâu, phút 22, Bùi Quốc Thanh Tùng mở tỷ số trận đấu cho Đà Nẵng từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Sau bàn thua, tưởng chừng những cầu thủ trẻ của Quảng Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng các học trò của HLV Hoàng Quốc Huy cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Phút thứ 29, từ tình huống phất bóng của đồng đội, Lê Chấn Hưng chớp thời cơ ghi bàn gỡ hoà cho U15 Quảng Nam, sau sai lầm của hàng thủ Đà Nẵng.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên
-
Viettel hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng
-
Quang Hải đã ký hợp đồng với một CLB của Pháp
-
Đội tuyển Việt Nam nằm tốp 100 thế giới dù gặp biến động
-
U19 Việt Nam gặp Nhật Bản ở Bình Dương vào tháng 8 tới
-
Khi thầy giỏi ‘hạ giá’
-
Hà Nội Chelsea Fans League 2022: CFC Fly - bay cao như tên gọi trên đỉnh BXH, hướng đến Giải Fan Chelsea toàn quốc ở Huế
-
AFC Cup 2022 và nỗi lo ế vé